Mourinho: "Tôi vô địch còn nhiều hơn 19 HLV khác cộng lại"

Trong cuộc họp báo sau trận thua 0-3 của M.U trước Tottenham, HLV Jose Mourinho đã tỏ ra rất căng thẳng và ông lôi danh hiệu đã có ra để yêu cầu nhận được sự tôn trọng.
Mourinho: "Tôi vô địch còn nhiều hơn 19 HLV khác cộng lại"
Ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, M.U của Mourinho đã nhận thất bại 0-3 trước Tottenham. Đây là thất bại đậm nhất trên sân nhà mà Mourinho phải đối diện trong sự nghiệp. Trận thua thảm họa này khiến áp lực đặt lên chiến lược gia Bồ Đào Nha tại M.U càng thêm nặng nề. Vì thế, không quá khó hiểu khi Mourinho tỏ ra căng thẳng và bực tức trong cuộc họp báo sau trận.

Khi một phóng viên nhấn mạnh việc nhiều CĐV M.U bỏ về trong hiệp 2, Mourinho đã phát bực. Ông nói: "Mùa trước, M.U thua Sevilla tại Champions League và chúng tôi bị la ó. Chúng tôi đáng bị thế vì chơi không tốt và Sevilla xứng đáng giành chiến thắng. Hôm nay, cầu thủ rời sân và vẫn nhận được tràng pháo tay. Họ xứng đáng nhận được điều đó".

Mourinho đòi hỏi sự tôn trọng
Mourinho đòi hỏi phải được tôn trọng

Tiếp theo, Mourinho bỏ danh hiệu ra đếm để yêu cầu sự tôn trọng: "Các anh (phóng viên) biết kết quả là gì không? 3-0. Nhưng 3 ngón tay (Mourinho giơ 3 ngón tay) cũng nghĩa là 3 danh hiệu Ngoại hạng Anh. Tôi vô địch còn nhiều hơn 19 HLV khác cộng lại. Tôi 3 còn họ chỉ có 2. Vì thế, hãy tôn trọng, tôn trọng và tôn trọng".

Sau khi nói hàng loạt từ "tôn trọng", Mourinho đã bỏ ra khỏi phòng họp báo. Rõ ràng, Mourinho đang bối rối sau 2 trận thua liên tiếp của M.U tại Ngoại hạng Anh. Giải đấu trôi qua 3 vòng và Quỷ đỏ mới chỉ có được 3 điểm. Rất, rất nhiều khó khăn đang chờ đợi chiến lược gia người Bồ Đào Nha phía trước và ông cần phải giúp M.U thoát khỏi khủng hoảng nếu muốn được tôn trọng.
    Bình Luận