Bốn tân binh trị giá 200 triệu bảng trong mùa hè này đã có mặt ở Old Trafford nhưng ở Chủ nhật tới, cuộc biểu tình chống lại giới chủ sở hữu MU vẫn sẽ diễn ra, tập trung nhiều hơn vào Sir Jim Ratcliffe, cổ đông thiểu số nhưng có ảnh hưởng lớn của INEOS.
Trận đấu sân nhà đầu tiên của mùa giải thường là lúc sự lạc quan lên đến đỉnh điểm. Biểu ngữ "Jim không thể sửa chữa MU" có thể bị gỡ bỏ, nhưng tinh thần của thông điệp gốc vẫn còn đó, Tuy nhiên, kể từ khi thông điệp đó xuất hiện, MU đã ký hợp đồng với Sesko và nâng tổng chi phí chuyển nhượng trong năm lên 243 triệu bảng.
Với mức phí 85 triệu euro, Sesko là một khoản đầu tư đáng kể khác, và trong buổi ra mắt hôm thứ Bảy - trong trận hòa 1-1 với Fiorentina – anh là người cuối cùng bước ra khỏi đường hầm Old Trafford - như thể đây là món quà chính dưới gốc cây thông Noel.
Ít nhất là bây giờ, phần còn lại sẽ thuộc về HLV Ruben Amorim. Có lẽ những người sở hữu vé cả mùa, những người đã bị di dời khỏi chỗ ngồi của họ ở khán đài phía Nam và các bên bất mãn khác, sẽ trút cơn thịnh nộ lên Ratcliffe bất chấp điều đó.
Mặc dù trận hòa 1-1 với Fiorentina có thể coi là tầm thường, nhưng đó không phải là tâm trạng chung của 65.103 khán giả trong trận đấu giao hữu cuối cùng trước mùa giải. Nhiều người trong số họ bị thu hút bởi vé giảm giá chứ không phải những khán giả thường xuyên của Old Trafford.
Sesko chắc chắn sẽ phải sẵn sàng cho trận đấu với Arsenal và MU sẽ cần anh toả sáng ngay lập tức. Tương tự là với Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Ratcliffe và INEOS đã mua một hàng tấn công mới. Họ đã khánh thành sân tập Carrington mới trị giá 50 triệu bảng vào thứ Sáu, đúng thời hạn.
Họ chưa giải quyết được mọi vấn đề, nhưng sau 18 tháng bấp bênh, ít nhất họ cũng đã có một chút thành tựu. Nhà Glazer đã có 20 năm nhưng chỉ ăn tàn phá hoại. Ít nhất, INEOS có thể nói rằng họ đã thực hiện lời hứa của mình một cách nhanh chóng.
Việc Ratcliffe có dự khán trận đấu hay không luôn là một quyết định muộn, do đó không có gì đảm bảo ông sẽ xuất hiện vào Chủ nhật. Ông có thể cảm thấy rằng nỗ lực của mình trong mùa hè này vẫn chưa đủ với những người tồn nghi về cam kết đã được đưa ra. Họ tin rằng Ratcliffe phải loại bỏ hoàn toàn nhà Glazer để có được sự ủng hộ tuyệt đối.
Đối đầu với Arsenal, các cầu thủ của Amorim sẽ cần phải chứng minh rằng họ đã có 1 tuần tập luyện hiệu quả. Sesko, người từng là lựa chọn ưa thích của Mikel Arteta cho vị trí số 9, chắc chắn sẽ được ra sân ngay từ đầu. Amorim sẽ dùng Mason Mount ở vị trí số 9 ảo giữa Mbeumo và Cunha.
Một lần nữa, ông lại bỏ qua Rasmus Hojlund. “MU gặp khó khăn khi không có một tiền đạo nào đáng tin cậy,” Amorim nói. “Giờ đây, MU có chân sút mới Sesko, nên hãy chờ xem”.
Mbeumo là cầu thủ chơi tốt nhất của MU trong giai đoạn giao hữu. Những quả tạt chân trái từ cánh phải của anh được thực hiện với tốc độ và lực sút mạnh. Tuy nhiên, không thể nói rằng MU đã có sự gắn kết cao. Họ tiếp tục tỏ ra yếu thế ở hàng phòng ngự, và nếu Casemiro được đá chính trước Arsenal, anh sẽ gặp khó khăn trước hàng tiền vệ của đối phương.
HLV Amorim còn gần 1 tuần để tập luyện nữa và ông cho biết vẫn chưa quyết định đội hình cho trận đấu với Arsenal. Mặc dù khó có thể tưởng tượng một trận đấu mà không có Sesko, Mbeumo và Cunha - với hy vọng rằng họ có thể giữ vững được sự tin tưởng đó càng lâu càng tốt.
Bình Luận