Thăng hoa ở đại chiến
Old Trafford chào đón Jose Mourinho trong sự căng thẳng. “Người khiêm nhường”, như ông tự gọi mình trong lễ ra mắt Tottenham, trở lại mái nhà xưa trong sự tự tin cao độ. Đội bóng mới của ông vừa mới thắng liền một mạch ba trận, trận nào cũng ghi ít nhất 3 bàn. Man United, trong khi đó, không thắng trận nào trong cùng thời gian ấy. Họ để cho hai tân binh là Sheffield United và Aston Villa cầm hòa và thất bại trước Astana ở Europa League. Ba trận ấy, trận nào Quỷ đỏ cũng để lọt lưới ít nhất 2 bàn.
Tình hình căng thẳng tới mức CĐV của Man United đã phải nghĩ tới điều tồi tệ nhất. Mourinho, người đã bị đẩy đi một cách không thương tiếc cách đây gần một năm, trở lại và chứng minh rằng Old Trafford đã sai bằng cách đánh bại Quỷ đỏ và khiến Solskjaer bị sa thải. Chính HLV người Na Uy cũng thừa nhận khả năng này. Ông nói rằng ông “không sợ bị sa thải”. Khi người ta nói “không sợ”, thì dù có sợ thật hay không, ít nhất người ta cũng đã phải suy nghĩ về điều đó. Rất nhiều.
Bối cảnh ấy không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho Man United ở Old Trafford. Nhưng khi trái bóng vừa lăn, họ đã chứng minh cách tốt nhất để vượt qua gian khó là tự đứng lên nắm lấy số phận của chính mình. Solskjaer đã làm điều đó. Man United nhập cuộc với tâm lý của đội bóng muốn thắng, chứ không phải một đội bóng đang sợ thua. Marcus Rashford được yêu cầu đứng cao bên phần sân của Tottenham, ngay cả khi đội khách lên bóng. Man United muốn khai thác khoảng trống sau lưng Serge Aurier khi cầu thủ này dâng lên. Đó là điều mà Jose Mourinho nếu còn là HLV của Man United sẽ không (dám) làm. Đến Eden Hazard ông còn bắt về phòng ngự cơ mà!
Cách nhập cuộc đầy chất đàn ông của Man United khiến Tottenham choáng váng. Quỷ đỏ liên tục tạo ra cơ hội dứt điểm với những pha lên bóng tốc độ, trực diện và táo bạo của những Rashford hay Daniel James. Ở giữa sân, McTominay và Fred lăn xả vào từng pha bóng, khiến mọi nỗ lực thoát đi của Tottenham đều sớm bị chặn lại. Và cũng đừng quên dành lời khen cho Harry Maguire, người đã khiến Harry Kane phải trải qua một buổi tối buồn, và Aaron Wan-Bissaka, với nỗ lực loại Son Heung-min ra khỏi trận đấu của anh.
Nếu nhìn vào màn trình diễn của những cầu thủ này (trừ McTominay chấn thương) nói riêng và Man United nói chung trước Sheffield United hay Aston Villa, có thể thấy là đã có một sự lột xác ngoạn mục. Tiềm năng của Man United là có. Nhưng dường như chỉ tới những trận đại chiến, khi niềm kiêu hãnh của một đại gia sa cơ bị thách thức, thì tiềm năng ấy mới được khơi dậy. Vùi đập Chelsea, đánh bại Leicester, hòa tiếc nuối trước Arsenal và Liverpool trước khi hạ nốt Tottenham, hãy gọi Man United là Vua của những trận đại chiến!
Tự tin tới Etihad
Chứng kiến những gì Man United thể hiện trong các trận đại chiến từ đầu mùa nói chung và trong trận đấu với Tottenham nói riêng, Man City chắc chắn sẽ phải chờ đón họ với một thái độ dè chừng trong trận derby Manchester sẽ diễn ra ở Etihad vào cuối tuần này. Hàng thủ không lấy gì làm chắc chắn của Man City có thể sẽ trở thành “miếng mồi ngon” cho tốc độ và sự trực diện của những Rashford hay James, và làm sao để hạn chế sức công phá của những cầu thủ như thế có thể là ưu tiên của Pep Guardiola trong những buổi tập chiến thuật trước trận. Riêng điều đó cũng có thể xem là lời khen ngợi cho thầy trò Solsa.
Nhưng dù derby Manchester là một trận đấu của danh dự và lòng kiêu hãnh, các CĐV của Quỷ đỏ có lẽ sẵn sàng đổi lấy một chiến thắng ở đó để lấy hai chiến thắng trước những đội như Sheffield United hay Aston Villa. Đá tốt trước Big Six là điều tuyệt vời, thể hiện niềm kiêu hãnh của một ông lớn trong Man United không bao giờ chết. Nhưng 3 điểm trước Big Six cũng chẳng khác gì 3 điểm trước Bottom Three (3 đội bét bảng). Và chính những kết quả không tốt trước những đội ngoài Big Six mới là lý do khiến Man United vẫn chưa thể chen chân vào Top 4.
Nên dù hân hoan với thắng lợi trước Tottenham, CĐV Man United vẫn đau đáu với một câu hỏi cũ và không ngừng khiến họ nhức nhối: Làm thế nào để có thể chơi với phong độ như thế trong tất cả các trận đấu, trước tất cả các kiểu đối thủ?
Thành tích đối đầu với Big Six của M.U Vòng Trận đấu Kết quả |
Bình Luận