MU đua trụ hạng, chuyện có gì đáng phải ồn ào!

MU vừa thua trận thứ ba ở Premier League mùa này, chỉ sau 6 vòng đấu. Họ đã rơi xuống nhóm đua trụ hạng. Đó là điều thật khó tưởng tượng đối với đội bóng đã chi 250 triệu euro để tăng cường lực lượng trong phiên chợ hè 2025.

MU đua trụ hạng, chuyện có gì đáng phải ồn ào!

Trên sân của Gtech Community, MU vừa bị sỉ nhục. Dù tân binh Benjamin Sesko đã “mở tài khoản” trong màu áo đội bóng thành Manchester, nhưng Quỷ đỏ rốt cục vẫn bị chủ nhà Brentford vùi dập với tỉ số 1-3. Thua đau trận này, đoàn quân của HLV Ruben Amorim tạm rơi xuống vị trí thứ 13 tại bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh. 

Một kịch bản quen thuộc với các fan của MU lại tái hiện. Còn nhớ ở mùa 2024/25, sau 6 vòng đấu, nửa đỏ thành Manchester cũng xếp đúng ở vị trí thứ 13. Thành tích của họ cũng là 2 thắng, 1 hòa và 3 thua. Nghĩa là sau 1 năm, với rất nhiều tiền đã được đổ vào thị trường chuyển nhượng, trong đó có hơn 250 triệu euro mua sắm trong phiên chợ hè 2025 để đưa về những Bryan Mbeumo, Mathaus Cunha, Benjamin Sesko…, MU vẫn chẳng có gì thay đổi.

MU đua trụ hạng, chuyện có gì đáng phải ồn ào!

Cuộc cách mạng “đao to búa lớn” của HLV Ruben Amorim có vẻ như vẫn giậm chân tại chỗ. Nó ì ạch hệt như sự bắt nhịp của tân binh Benjamin Sesko ở Old Trafford. Đó là lý do giải thích tại sao ngay cả những CĐV hết sức trung thành với MU cũng bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, và những tiếng la ó nhắm vào đội nhà đã xuất hiện trên sân Gtech Community. Nếu cứ tiếp tục thi đấu như bây giờ, tương lai của Quỷ đỏ là nỗi lo trụ hạng thường trực.

Nên nhớ rằng, lịch thi đấu ở phía trước của đội bóng thành phố Manchester khá căng. Sau thất bại trên sân của Brentford, MU trở về Old Trafford để tiếp đón đối thủ Sunderland tại vòng 7. Tiếp sau đó là chặng Tourmalet của thầy trò ông Amorim, khi họ lần lượt chạm trán hai thành viên trong nhóm “Big Six” ở 5 trận đấu tới gồm Liverpool và Tottenham, chưa kể 3 đối thủ còn lại toàn đội “khó nhằn” như Brighton, Nottingham Forest và đội bóng đang rất lên chân Everton.

MU đua trụ hạng, chuyện có gì đáng phải ồn ào!

Nếu không có giải pháp đột biến để cải thiện tình hình, MU hoàn toàn có thể rơi vào nhóm 3 đội “cầm đèn đỏ” khi tháng 11 tới kết thúc. Nhìn vào đội hình hiện tại của đội nhà, có lẽ các fan ruột của đội bóng thành Manchester không thể tìm thấy một tín hiệu lạc quan. MU bạc nhược từ quân đến tướng. Theo thống kê, MU của Amorim chỉ kiếm về 32 điểm qua 35 trận đấu trở lại đây tại giải Ngoại hạng Anh. Đó là phong độ của một ứng cử viên xuống hạng!

Trở lại với mùa giải trước, sau khi kết thúc vòng 6 ở vị trí 13, MU cũng luôn trong tình trạng phải vật lộn để trụ hạng. Có thời điểm, tình hình trở nên vô cùng đáng báo động với thầy trò HLV Amorim, khi Quỷ đỏ rơi tự do xuống vị trí thứ 15. Ngay từ lúc ấy, đã xuất hiện rất nhiều lời kêu gọi ban lãnh đạo đội bóng thành Manchester phải lập tức sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

MU đua trụ hạng, chuyện có gì đáng phải ồn ào!

Thất bại 1-3 trên sân của Brentford khiến không ít fan của MU liên tưởng đến trận thua 0-4 của đội nhà, cũng trên sân Gtech Community hồi tháng 8/2022. Lúc ấy, bình luận viên Chris Sutton đã dùng hai từ “chạm đáy” để nói về cuộc khủng hoảng của đội bóng thành Manchester. Còn cựu danh thủ Gary Neville thì ngao ngán thốt lên rằng, đó là một tập thể mục ruỗng và ông cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đám hậu bối vô dụng của Erik ten Hag. 

Không biết lần này, khi ngồi trong ca bin bình luận xem MU bị chủ nhà Brentford hành hạ, Gary Neville có cảm nhận như thế nào?! Nhưng chắc chắn một điều, ông sẽ không quá ngỡ ngàng trước viễn cảnh phải tiếp tục đua trụ hạng của thầy trò ông Ruben Amorim.

    Bình Luận