MU khốn đốn vì mê kiếm tiền!

MU trở thành bệnh viện vì quá ham kiếm tiền vào mùa Hè. Lịch trình di chuyển, đá giao hữu quá dày của Quỷ đỏ thành Manchester đã tác động tiêu cực tới nền tảng thể lực cầu thủ.
MU khốn đốn vì mê kiếm tiền!

Rất nhiều cầu thủ MU phẫn nộ với phương pháp rèn luyện thể lực hà khắc của HLV Erik ten Hag, dẫn đến việc khi thực sự bước vào mùa giải mới, Quỷ đỏ… đã sắp hết pin, lực lượng sứt mẻ vì có lúc lên tới 16 ca chấn thương. Bên cạnh đó, một mùa hè rong ruổi khắp nơi trên thế giới để du đấu… kiếm tiền cũng là một trong những nguyên nhân khiến nền tảng thể lực của các cầu thủ bị tác động tiêu cực.

Theo The Guardian, kể từ sau World Cup 2022, MU đã thi đấu và di chuyển quá nhiều. Chỉ tính trong mùa Hè 2023, thầy trò Ten Hag thi đấu tới 8 trận giao hữu, bao gồm 4 trận ở Na Uy, Scotland, Ireland và Anh, cùng 4 trận khác trong 12 ngày trên đất Mỹ với các múi giờ khác nhau.

“Có rất nhiều chuyến đi, thay đổi lịch trình, múi giờ, địa hình, thời tiết, khí hậu. Giai đoạn tiền mùa giải dày đặc ấy khiến chúng tôi bước vào mùa giải mới không thoải mái, cảm thấy mệt mỏi và bị áp lực”, tiền vệ Christian Eriksen lên tiếng trên The Guardian về mùa Hè quá bận rộn tại MU.

Không phải CLB nào cũng phải tuân theo các yêu cầu thương mại từ đối tác làm ăn giống như MU. Tất nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan không phải chịu trách nhiệm về việc này. Song, nếu ông kiên quyết bảo vệ các học trò bằng việc từ chối thi đấu một vài trận giao hữu vô thưởng vô phạt, để các học trò tập luyện với cường lực vừa phải; thì có lẽ MU đã không trở thành bệnh viện như lúc này.

Kể từ đầu mùa, đã có 16 cầu thủ gia nhập danh sách chấn thương. Mới nhất, thủ thành Andre Onana và tiền đạo Marcus Rashford đã gia nhập đội ngũ bệnh binh tại Old Traford. Và chúng ta hãy chờ xem HLV “Mười Khó” xoay sở thế nào với “bão chấn thương” của MU lúc này.

    Bình Luận