
Tân binh trị giá 72 triệu bảng của Arsenal đã có một khởi đầu quá khó khăn. Không ai nghi ngờ khả năng của Pepe, và anh cũng đã không ít lần thể hiện tài năng đặc biệt của mình. Nhưng vấn đề là tất cả đều chỉ mang tính khoảnh khắc và thiếu ổn định. Không phải vô cớ mà từ cuối tháng 10 tới trước trận đấu với West Ham, anh không một lần được ra sân từ đầu ở Premier League.
Thực tế, Pepe trong 2/3 trận đấu với West Ham vẫn là Pepe mà các CĐV Arsenal đã quen thuộc. Có nhiều thời điểm, anh trở thành mắt xích yếu nhất của đội bóng. Mỗi lần Pepe nhận bóng là một lần các cầu thủ West Ham gia tăng sức ép và thường thì họ sẽ cướp được bóng, ngay trong chân của Pepe.
Nhưng sau bàn thắng, một bàn thắng đẹp tới mức nhiều CĐV còn giụi mắt xem có đúng là Pepe vừa ghi bàn hay không, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã vụt biến thành một người khác. Chỉ ba phút sau, anh đã có một pha bấm bóng tinh tế vào vòng cấm của Aubameyang ấn định tỉ số 3-1. Quả như HLV Ljungberg nói, những gì các cầu thủ của ông cần chỉ là một chút niềm tin. Pepe, sau cùng, cũng đã có được điều đó.
“Đêm nay cậu ấy có thể ngủ ngon”, HLV Ljungberg nói sau trận, không quên khẳng định “cậu ấy sẽ chỉ có chơi hay hơn mà thôi”. Hi vọng là thế.
Bình Luận