MU nên xem lại 'cách ăn ở'

Cầu thủ ở MU đá dở nhưng sang đội khác lại hay, đó là câu chuyện đã quá cũ. Vì thế, không mấy người ngạc nhiên khi tiền đạo Rasmus Hojlund thi đấu thăng hoa trong màn ra mắt CLB Napoli đêm Thứ Bảy vừa qua.

MU nên xem lại 'cách ăn ở'

Chuyến làm khách đến sân của Fiorentina ở vòng 3 Serie A là trận ra mắt của tiền đạo Ramus Hojlund trong màu áo của Napoli. Chân sút vừa gia nhập sân Diego Armando Maradona dưới dạng hợp đồng cho mượn từ MU chỉ cần 14 phút trên sân để có được bàn thắng “mở tài khoản”. Đó là pha lập công để nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Cụ thể, từ đường bóng chọc khe tinh tế của Leonardo Spinazzola, cầu thủ vừa chuyển đến từ MU thoát xuống, vượt mặt hậu vệ của đối phương. Trong tư thế đối mặt với thủ thành David de Gea, ngôi sao người Đan Mạch bình tĩnh chích mũi giày đưa bóng vào góc xa khung thành của Fiorentina. Đó là một bàn thắng đẹp và cho thấy đẳng cấp của Hojlund.

Những con số thống kê về Rasmus Hojlund trong 73 phút trên sân của Fiorentina là rất ấn tượng. Anh thắng tranh chấp 5 lần, 2 lần không chiến thành công, có 2 cú dứt điểm trúng cầu môn trong đó 1 tình huống được chuyển hóa thành bàn thắng. Với màn trình diễn ấy, cựu sao của MU đã được Whoscored chấm điểm cao nhất trong số các cầu thủ ra sân của Napoli (8,1 điểm).

MU nên xem lại 'cách ăn ở'

Pha ghi bàn cho thấy tốc độ, khả năng quan sát và kỹ năng dứt điểm của Rasmus Hojlund khiến không ít người bất ngờ. Anh như hoàn toàn lột xác chỉ vài ngày sau khi gia nhập Napoli. Trước đó, tiền đạo 22 tuổi này bị xem như “phế nhân” ở MU, khiến đội bóng thành Manchester quyết tâm đẩy anh khỏi Old Trafford bằng mọi giá, để mua về hàng loạt tiền đạo thay thế như Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo...

Đáng chú ý, vài ngày trước, trong trận đấu cho ĐT Đan Mạch ở vòng loại World Cup 2026, Hojlund cũng thăng hoa. Cụ thể, trong trận đấu trên sân của đối thủ Hy Lạp, cựu tiền đạo của MU là một trong những cầu thủ gây ấn tượng nhất của đội khách. Trong đó, anh trực tiếp ghi bàn thắng ấn định chiến thắn 3-0 cho “Những chú lính chì”. Có cảm giác sau khi thoát khỏi “động quỷ” Old Trafford, Hojlund như được cởi trói về mặt tinh thần, nên thi đấu rất bay bổng.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Antonio Conte  như xát muối vào nỗi đau của MU khi “đá xéo” đội bóng cũ của Hojlund: “Tôi không hiểu sao họ lại để phí hoài một cầu thủ như thế. Rasmus Hojlund là một chân sút đầy tiềm năng. Có thể trong vài năm tới, cậu ấy sẽ vươn tầm đẳng cấp thế giới”.

MU nên xem lại 'cách ăn ở'

Sẽ có người cho rằng, Premier League là giải đấu quá khắc nghiệt, nên những cầu thủ như Rasmus Hojlund không đủ “trình” góp mặt. Nhưng xin nhắc lại rằng, trong quá khứ, từng có nhiều cầu thủ không thành công ở Old Trafford, nhưng lại thăng hoa khi chuyển sang đội bóng khác giống như Hojlund. Đó là trường hợp của Antony, khi tiền đạo này chuyển sang thi đấu tại La Liga trong màu áo của Betis hay Jadon Sancho – cầu thủ cũng đã chơi rất hay khi bị MU đẩy sang Dortmund dưới dạng hợp đồng cho mượn năm 2024.

Có lẽ MU nên xem lại cách “ăn ở”. Phải như thế nào đó, thì cùng một cầu thủ, nhưng người đó lại thăng hoa với đội bóng khác, trong khi không thể thành công với Quỷ đỏ. Tình trạng của đội bóng thành Manchester khiến người ta liên tưởng đến câu chuyện cây quýt ở phương Bắc thì cho quả ngọt nhưng đem trồng ở phương Nam lại có vị chua. Đáng quan ngại ở chỗ, tân binh Benjamin Sesko – tiền đạo được MU mua về từ Leipzig với giá 76,5 triệu euro – cũng đang có “triệu chứng” giống Rasmus Hojlund.

  • Nhận định bóng đá Man City vs MU, 22h30 ngày 14/9: Mưa gôn ở Etihad
    Bình Luận