
Bị Crystal Palace cầm chân, tính ra MU đã hòa 4 trên 5 trận gần nhất tại Premier League. Rất nhiều người cho rằng Solskjaer đã quá an toàn nhưng cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher lại nghĩ khác. Ông cho rằng Solsa là HLV dũng cảm nhất của MU thời hậu Sir Alex và vấn đề thực sự nằm ở chất lượng hàng công.
Trước Palace, MU cầm bóng hơn 63%, dứt điểm 11 lần nhưng chỉ trúng đích có 1 lần. Hàng công gồm Cavani, Rashford, Bruno và Greenwood không hiệu quả. Kể cả khi thay Daniel James vào sân giữa hiệp 2 cũng không cải thiện được nhiều.
Nhưng không thể cứ phó mặc nhiệm vụ ghi bàn cho hàng tấn công trong bóng đá hiện đại. Hãy nhìn sang đội dẫn đầu Man City, tuyến tiền vệ mới là những người nổ súng trực tiếp, hàng hậu vệ cũng đóng góp rất nhiều bàn thắng.
Với MU, họ từng thi đấu thăng hoa trong giai đoạn vẫn còn sự phục vụ của Pogba. Nhưng kể từ khi tiền vệ người Pháp dính chấn thương và bị thay ra trong hiệp 1 ở trận hòa 3-3 với Everton, Quỷ đỏ chỉ thắng được 1 trong 4 trận tiếp theo tại Premier League.
Khi có Pogba, nhất là lúc ở phong độ cao, MU có thêm người chia lửa sáng tạo với Bruno. Với kỹ năng giữ bóng và đi bóng từ giữa sân đến trước vòng cấm đối phương, Pogba tạo ra rất nhiều đột biến.
Không dừng lại ở đó, Pogba còn trực tiếp ghi bàn, lập công trong 3 chiến thắng khác nhau trước Fulham, West Ham và Burnley. Khi Pogba chơi hay, MU lại phải dựa dẫm vào anh để đến khi cựu tiền vệ Juventus chấn thương, tuyến giữa MU lại mất cân bằng.
Palace chỉ dứt điểm được 6 lần trong 2 trận gần nhất nhưng trước một đối thủ yếu như thế, Solskjaer vẫn cần tới 2 "máy quét" Matic và Fred ở giữa sân. Bộ đôi này đảm bảo tốt sự chắc chắn trước hàng tứ vệ nhưng không hiệu quả lúc chuyển trạng thái.
Kể cả khi thay McTominay vào sân ở phút 74 thay cho Fred, tình hình vẫn không được cải thiện. MU để lọt 2 điểm ở Selhurst Park theo cách bất lực nhất có thể và gần như giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch, bất chấp phía trước là trận derby Manchester.
Bình Luận