Mùa giải giờ mới bắt đầu với Mahrez

Mahrez đã khởi đầu mùa giải một cách khá... thầm lặng dù anh chính là bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử Man City khi được mua về với giá hơn 60 triệu bảng. Đó thực ra là một may mắn của Mahrez, bởi ở các đội bóng khác, anh chắc chắn đã phải chịu rất nhiều áp lực. Nhưng bản thân cầu thủ người Algeria thì đương nhiên không thể vì thế mà quên nỗ lực.
Mùa giải giờ mới bắt đầu với Mahrez
HLV Pep Guardiola mỗi khi được hỏi về Mahrez luôn nhấn mạnh vào hai điều. Thứ nhất là thái độ của anh là điều tuyệt vời. Dù không được ra sân thường xuyên, Mahrez vẫn tập luyện rất chăm chỉ và không bao giờ tỏ thái độ bất mãn hay mất kiên nhẫn. Thứ hai là tài năng. Pep luôn nhấn mạnh Mahrez sở hữu một tài năng “đặc biệt”. Một người từng dẫn dắt không biết bao nhiêu siêu sao mà nói về Mahrez như thế thì đương nhiên anh trong mắt ông ta không tầm thường. Và đương nhiên là Man City không phá kỷ lục cho một kẻ tầm thường!

Điều mà Mahrez thiếu chỉ là thời gian. Man City dưới thời Guardiola chơi bóng theo một triết lý riêng mà tất cả các cầu thủ, dù trước đó tài năng thế nào, đều phải nỗ lực để thích nghi. Bernando Silva từng mất cả mùa. Và Guardiola sẵn sàng dành cho Mahrez thời gian tương tự. Nhưng có vẻ như cựu ngôi sao của Leicester không cần nhiều thời gian đến vậy. Hai bàn thắng vào lưới Cardiff, dù không có nhiều ý nghĩa về mặt tỉ số, song khẳng định được một số điều quan trọng. Thứ nhất là phẩm chất của Mahrez. Thứ hai là anh, trên lý thuyết, đã kết thúc giai đoạn thích nghi và có thể trở thành một phần của đội bóng.

Với Mahrez, mùa giải giờ mới chính thức bắt đầu.

Guardiola hứa cho Mahrez thêm thời gian
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Pep Guardiola một lần nữa ngợi ca thái độ và tài năng của Mahrez. Điều quan trọng hơn là ông hứa sẽ tạo điều kiện để Mahrez được ra sân nhiều hơn. Từ đầu mùa, Mahrez mới được đá chính có 2 trong 6 trận của Man City, và cả hai trận anh đều bị thay ra giữa chừng.
    Bình Luận