Newcastle đang gặp ác mộng trong chuyển nhượng 

Newcastle liên tục mất cầu thủ vì không thể cạnh tranh với doanh thu của các đội bóng lớn nhất, nhưng họ sẽ không bị bắt nạt trong vụ Alexander Isak. Tuy nhiên, họ đã thất bại trong việc chiêu mộ 5 mục tiêu, đó là nỗi đau đớn khi bị phớt lờ và từ chối. Newcastle cần phải tái cơ cấu lại công tác tuyển dụng.

Newcastle đang gặp ác mộng trong chuyển nhượng 

Newcastle muốn mua Bryan Mbeumo (người đã đến MU), Liam Delap (đã đến Chelsea), Joao Pedro (đã đến Chelsea) và Hugo Ekitike (sắp đến Liverpool), Matheus Cunha (đã đến MU) và Dean Huijsen (đã đến Real Madrid). Giờ đây, họ cũng đang có nguy cơ thua Man City trong vụ mua thủ môn James Trafford của Burnley. 

Thủ môn này đã muốn gia nhập Newcastle hơn 1 năm nay. Newcastle đã có một thỏa thuận trị giá 20 triệu bảng để ký hợp đồng với tuyển thủ U21 Anh, nhưng thỏa thuận đã bị hủy bỏ ngay sau khi Paul Mitchell được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao 12 tháng trước.

CLB đã sẵn sàng nâng mức giá đề nghị lên 25 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng này, nhưng Burnley đã hét giá 40 triệu bảng sau khi họ trở lại Premier League. Man City - đội đã đàm phán điều khoản bán lại 20% khi bán anh cho Burnley vào năm 2023 - đã công khai sự quan tâm của họ đối với cầu thủ 22 tuổi này. Có vẻ như Newcastle sẽ bỏ cuộc.

Thực tế là, Newcastle đang tìm kiếm hảo thủ vì họ muốn xây dựng một đội bóng hàng đầu. Về lý thuyết, điều đó ổn, nhưng trên thực tế, họ thường thất bại mỗi khi tranh mua. Nguồn cầu thủ giỏi rất hạn chế nhưng nhu cầu lại cao. Các CLB khác có sức hấp dẫn hơn và có thể trả lương cao hơn nên tài năng cứ đổ về London và Manchester.

Khi cá CLB mới giàu lật đổ trật tự cũ trong quá khứ – như Blackburn Rovers, Man City và Chelsea – họ đã làm thay đổi mọi thứ bằng đồng bảng. Newcastle có ông chủ giàu nhất thế giới, nhưng các quy tắc tài chính đã được thay đổi chính xác để ngăn Newcastle làm điều tương tự.

Newcastle đang gặp ác mộng trong chuyển nhượng 

Đây là những vấn đề tồn tại từ lâu nhưng mùa hè này đã làm nổi bật những vấn đề mà nó đặt ra một lần nữa. Khi Newcastle muốn thu hẹp khoảng cách với "Big Six", họ đã ký hợp đồng với những cầu thủ triển vọng có thể phát triển cùng họ, chẳng hạn như Alexander Isak, Sandro Tonali và Bruno Guimaraes.

Nhu cầu bây giờ đã khác. Newcastle đã thu hẹp khoảng cách, nhưng việc duy trì vị trí đó lại là một thách thức khác. Họ mong muốn những bản hợp đồng "cắm là chạy" có thể tạo ra tác động tức thì tại Champions League và Premier League. Đó là đẳng cấp mà họ đang có nhờ những kết quả trên sân cỏ, nhưng với nhiều thất bại chuyển nhượng này, họ có thể sẽ phải quay lại cái máng lợn cũ.

Thật không may, Newcastle là đội bóng yếu nhất trong nhóm dẫn đầu về mặt tài chính và uy tín. Điều này đã được khẳng định bởi tất cả những gì đã xảy ra trong vài tuần qua. Những gì chúng ta đã thấy, kể từ khi HLV Eddie Howe nói cần phải hành động nhanh chóng trên thị trường chuyển nhượng hồi tháng Năm, là một sự mẫu thuẫn giữa kỳ vọng và thực tế. 

Một CLB với tham vọng lớn lao đã buộc phải đối mặt với thực tế là họ không hoạt động ở cùng đẳng cấp với những đối thủ mà họ luôn nỗ lực cạnh tranh mỗi mùa giải. Newcastle hiện có quỹ lương lớn thứ tám trong làng bóng Anh và điều đó gần như chắc chắn sẽ không thay đổi trong năm nay. 

Newcastle đang gặp ác mộng trong chuyển nhượng 

Sự thật phũ phàng là điều đó có thể sẽ không bao giờ thay đổi. Họ có thể vượt lên dẫn trước Aston Villa, giống như cách đã vượt lên dẫn trước trên BXH mùa trước, nhưng khoảng cách giữa họ và Big Six vẫn còn rất lớn vì nguồn doanh thu cũng vậy.

Newcastle có thể đã trải qua giai đoạn thành công nhất trong hơn 2 thập kỷ, khi 2 lần lọt vào vòng loại Champions League, cũng như giành được danh hiệu quốc nội đầu tiên sau 70 năm, nhưng họ đã vượt qua cả kỳ vọng và thách thức mọi dự đoán.

Nói tóm lại, họ đã đạt được những thành tích vượt ngoài mong đợi. Không ai nghĩ rằng họ có thể lọt vào vòng loại Champions League và giành được một danh hiệu cách đây 12 tháng, khi kỳ chuyển nhượng thứ hai trôi qua mà không có tân binh nào cho đội một.

Đó là một chiến thắng bất chấp mọi khó khăn, nhưng không thể cứ tiếp tục tạo ra những điều kỳ diệu. Mọi người đều nhận ra điều đó vào mùa xuân khi danh sách rút gọn được lập ra. Hè 2025 là cơ hội để xây dựng một đội hình lớn hơn, với chiều sâu đội hình và sự nâng cấp ở các vị trí chủ chốt. 

Sau khi thoát khỏi những ràng buộc của PSR, kỳ chuyển nhượng này được cho là sẽ mang tính đột phá. Tuy nhiên, Newcastle đã chạm đến giới hạn mà họ đang chật vật vượt qua. Họ đã cải thiện với việc ký hợp đồng với Anthony Elanga từ Nottingham Forest, chấm dứt 3 năm tìm kiếm một tiền đạo cánh phải. 

Newcastle đang gặp ác mộng trong chuyển nhượng 

Nhưng họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Sẽ có thêm nhiều cầu thủ đến trước thị trường đóng cửa, nhưng nội bộ CLB không muốn hoảng loạn. Dù việc mua cầu thủ cho đến thời điểm này có gây thất vọng và bực bội đến đâu, thì điều tồi tệ nhất họ có thể làm là mua bất cứ ai bằng mọi giá.

Về phần mình, Newcastle đã từ chối bị bắt nạt. Với việc Liverpool và các đội bóng khác đang vây quanh Isak, áp lực ngày càng tăng. Tất nhiên, cầu thủ này đã rất bất ổn. Isak đã được hứa hẹn một hợp đồng mới vào năm 2024, tuy nhiên, Mitchell, đã quyết định không mở các cuộc đàm phán đó vì Isak vẫn còn hơn 3 năm trong hợp đồng hiện tại.

Điều này dẫn đến sự cay đắng và người đại diện Isak cảm thấy bị xúc phạm. Mọi chuyện có thể bắt nguồn từ khoảnh khắc đó. Nhưng Newcastle vẫn kiên định. Họ khẳng định, từ cấp cao nhất, tức là chủ tịch Yasir Al-Rumayaan và đồng sở hữu Jamie Reuben, rằng Isak sẽ không được bán với bất kỳ giá nào.

Trước mắt, họ sẽ để những ồn ào lắng xuống. Họ biết việc những đồn đoán liên tục về tương lai của Isak đã gây khó khăn cho tất cả. Sau đó, họ sẽ đề nghị anh một hợp đồng mới, giúp anh ấy trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất CLB. Một mớ hỗn độn đã xảy ra và vẫn cần được giải quyết. 

Đây là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt là khi không có giám đốc thể thao. Song giám đốc điều hành Darren Eales đang làm việc rất tích cực. Điều hành một CLB mà không có một ban điều hành phù hợp không phải là cách mà bất kỳ CLB nào nên có, chứ đừng nói đến một CLB khao khát trở thành "số một”.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những trở ngại trên thị trường chuyển nhượng, điều duy nhất Newcastle không thể chấp nhận là tự làm mình yếu đi. Các CLB tham vọng sẽ không bán những cầu thủ giỏi nhất của mình cho đối thủ trực tiếp. Và Newcastle vẫn giữ vững tham vọng, ngay cả khi họ chưa có đủ mọi thứ để đạt được mục tiêu vào lúc này.

    Bình Luận