Ngày James trả lời M.U

Nếu có ai đó trong đội hình Everton khát khao tỏa sáng trước Man United, thì đó chắc chắn là James Rodriguez, người từng bị chính Quỷ đỏ từ chối chiêu mộ cách đây 10 năm.
Ngày James trả lời M.U

James Rodriguez sang châu Âu thi đấu vào năm 2013 nhưng thực ra, chàng trai có gương mặt “baby” gia nhập FC Porto ngày ấy đã lọt vào tầm ngắm của Man United từ năm 2010. Jose Mayorga, tuyển trạch viên chuyên trách khu vực Argentina của Quỷ đỏ khi ấy, mê mẩn James tới mức lúc nào cũng điền tên cầu thủ trẻ này vào danh sách gửi về “tổng hành dinh”.

Ngày đó, James mới chuyển từ đội bóng Colombia, Envigado FC sang chơi cho CA Banfield của Argentina nhưng đã sớm gây ấn tượng mạnh tại giải đấu số một xứ Tango nhờ nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật siêu hạng.

Tiếc là những bản báo cáo của Jose Mayorga không thuyết phục được các sếp lớn ở Old Trafford. Họ từ chối mua James với lời giải thích rằng cầu thủ này “không phù hợp với phong cách thi đấu tại Premier League”. Và phần còn lại là lịch sử. James cứ thế thăng tiến chóng mặt, từ Porto, tới Monaco và đỉnh cao là vụ chuyển nhượng trị giá 80 triệu euro đến Real Madrid. 

Tất nhiên, lúc này sự nghiệp của James đang ở một khúc cua không êm đềm, khi anh bị Real Madrid đầy trên ghế dự bị cả mùa trước. Nhưng không vì thế mà ngôi sao người Colombia đánh mất sự tự tin. Khi được mang cho Everton mượn và tái ngộ ông thầy cũ Carlo Ancelotti tại đây, James đã nhanh chóng bùng nổ để chứng tỏ đẳng cấp thế giới của mình.

Cùng với James, Everton thắng 4, hòa 1 trong 6 trận đầu mùa để vươn lên nhóm dẫn đầu Premier League 2020/21. Trong hành trình đó, James ghi 3 bàn và có 3 đường kiến tạo cùng hàng loạt show diễn đỉnh cao để kết nối các tuyến của Everton, đồng thời nâng các đồng đội lên tầm cao mới.

 James Rodriguez đang thăng hoa với 3 bàn thắng và 3 kiến tạo tại Premier League mùa này

Trong trận hòa 2-2 với Liverpool ở vòng 5, James bị đau sau pha vào bóng của Van Dijk. Nhưng anh vẫn cố gắng thi đấu ở chuyến làm khách trước Southampton và hệ quả là với thể trạng không tốt, anh chẳng giúp được Everton tránh khỏi thất bại, còn chấn thương lại trở nên tệ hơn. Đó là lý do James phải ngồi ngoài trong trận làm khách trước Newcastle ở vòng đấu gần nhất và một lần nữa, Everton lại thua. 

Tuy nhiên tối nay, James đã trở lại, và hoàn toàn sung sức. Đấy là tin rất vui với các CĐV Everton nhưng lại là tin rất buồn cho Man United. Trong bối cảnh sức ép bủa vây tứ phía, Quỷ đỏ lại phải làm khách của một Everton-có-James.

Một  thắng lợi trước Man United sẽ là câu trả lời đanh thép mà James dành cho đội bóng đã từ chối anh cách đây 1 thập kỷ. Rằng cầu thủ mà họ cho là “không phù hợp với Premier League” ấy hoàn toàn biết cách chinh phục giải đấu số một xứ sương mù, ngay cả trong màu áo một đội tầm trung như Everton.

M.U sửa sai hời hợt
Mùa Hè năm nay, M.U đã chữa những đánh giá sai lầm về James bằng cách liên hệ với Real Madrid để chiêu mộ anh. Nhưng đấy là một màn sửa chữa thiếu chân thành, khi Quỷ đỏ vẫn khá hời hợt và ưu tiên theo đuổi Jadon Sancho của Dortmund hơn. Hệ quả là Quỷ đỏ phải chứng kiến James nhận lời đầu quân cho Everton và giờ đây, sẽ đối diện với cơn thịnh nộ của cầu thủ người Colombia.

XEM THÊM

M.U có những vấn đề mà đến Pochettino cũng bó tay chịu chết

Tottenham áp đảo danh sách đề cử HLV & cầu thủ hay nhất tháng 10

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận