Nghịch lý mang tên Gallagher ở Chelsea

Conor Gallagher đang là cầu thủ nổi bật và đáng tin cậy nhất nơi hàng tiền vệ của Chelsea. Nhưng trớ trêu thay, anh lại đang là người có tương lai bất ổn nhất.

Có nhiều thông tin nói rằng Todd Boehly và các cộng sự đang cân nhắc bán Gallagher, có thể là ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Bạn không nghe nhầm đâu, vì câu chuyện này thực tế không phải không có căn cứ. Chelsea đang phải chịu áp lực rất lớn từ Luật Công bằng tài chính. Họ có nguy cơ bị cấm chuyển nhượng, trừ điểm, thậm chí tệ hơn là cấm tham dự các giải đấu, nếu không tìm ra giải pháp cân bằng tài chính sau quãng thời gian mua sắm điên rồ.

Gallagher tất nhiên không phải là người duy nhất trong danh sách có thể bị bán. Nhưng anh là cái tên nổi bật nhất, do đó dễ bán và sẽ bán được giá nhất. Quan trọng không kém, hợp đồng của cầu thủ người Anh với Chelsea chỉ còn 18 tháng nữa. Với những người đặt lợi ích kinh tế lên trên hết như các sếp người Mỹ, thực tế ấy khó chấp nhận. Hoặc là Gallagher phải ký hợp đồng mới ngay, hoặc họ phải bán anh ngay phòng trường hợp anh rớt giá hay tệ hơn là ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Nhưng bán Gallagher có thể là điều điên rồ nhất mà Boehly, người đã làm không ít điều điên rồ từ khi tiếp quản lại Chelsea từ tay Abramovich, đã và sẽ làm ở Stamford Bridge. Về mặt chuyên môn đơn thuần, đó là điều không thể giải thích được. Bởi vì không phải Enzo Fernandez hay Moises Caicedo, những bản hợp đồng đã tiêu tốn tổng cộng 222 triệu bảng của Chelsea, mà chính Gallagher mới là nhân tố hiệu quả và đáng tin cậy nhất ở hàng tiền vệ của The Blues lúc này. 

Những thống kê không nói dối. Ra sân với số trận bằng hoặc tương đương Enzo và Caicedo, nhưng thời gian trên sân thực tế của Gallagher đang hơn hai đồng đội kia ít nhất 200 phút, một chỉ số thể hiện sự bền bỉ và ổn định của cầu thủ người Anh. Gallagher cũng tạo được nhiều cơ hội hơn (27 so với 24 của Enzo và 12 của Caicedo), và tới nay đã có 4 pha kiến tạo, trong khi con số này ở cả Enzo lẫn Caicedo đều bằng 0. Gallagher cũng vượt trội ở khả năng đi bóng, với số lần qua người thành công cao gấp đôi so với hai ngôi sao Nam Mỹ (24 so với 11 của Enzo và 10 của Caicedo).

Đó là ở mặt trận tấn công, còn ở mặt trận phòng ngự, Gallagher cũng nổi bật không kém. Tiền vệ người Anh đã thực hiện tổng cộng 54 pha tắc bóng, trong đó có 32 pha tắc bóng thành công. Con số này ở Enzo và Caicedo lần lượt là 31/20 và 35/19. Ấn tượng hơn, Gallagher đã có tới 126 lần đoạt bóng thành công, vượt xa thành tích của người vẫn được gọi là "máy quét", Caicedo (88). 25 trong số những pha đoạt bóng này là ở 1/3 cuối sân, cho thấy vai trò không thể thay thế của Gallagher trong cách chơi mà HLV Mauricio Pochettino đang xây dựng.

Nhưng đáng nói hơn, bán Gallagher đi với Chelsea không có nghĩa là bán đi một cầu thủ quan trọng, mà còn là bán đi cả “linh hồn”. So với những huyền thoại như Terry, Lampard, Gallagher đương nhiên không thể đọ được về tài năng hay tầm ảnh hưởng. Nhưng trong một tập thể Chelsea được lắp ghép vội vã như hiện tại, anh chính là một biểu tượng cho cái gọi là “chất Chelsea” trong đội. Mất Gallagher vì thế cũng là mất chất. Và có lẽ không CĐV thực sự nào của Chelsea muốn điều đó xảy ra.

Nhưng có thể Boehly và cộng sự không quan tâm lắm tới điều đó. Họ không sợ mất chất. Họ chỉ sợ mất tiền thôi. 

Gallagher nhận lương như cầu thủ trẻ

Dù đang là trụ cột khó thay thế, và đã mang băng đội trưởng, nhưng Gallagher vẫn đang phải nhận mức lương bèo bọt vốn dành cho các cầu thủ trẻ mới được lên đội một. Hiện tại mỗi tuần cầu thủ người Anh nhận 50.000 bảng, bằng một phần tư mức lương của Wesley Fofana hay Christopher Nkunku, những người chưa có mấy đóng góp cho Chelsea.

    Bình Luận