Ngoại hạng Anh 2019/20: Nhạt nhòa tân binh

Mùa Hè vừa qua, các đội bóng Premier League đã chi ra hơn 1 tỷ bảng để mua sắm cầu thủ, tạo ra một kỷ lục mới trên thị trường chuyển nhượng. Thế nhưng, sau gần hết chặng đường của mùa giải, dấu ấn của các tân binh, đặc biệt là những bản hợp đồng bom tấn, vẫn tương đối nhạt nhòa.
Ngoại hạng Anh 2019/20: Nhạt nhòa tân binh

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Đắt chưa xắt ra miếng

Theo thống kê của trang web chuyên về chuyển nhượng và định giá cầu thủ Transfermarkt, thì mùa Hè vừa qua, Premier League đã chứng kiến 6 bản hợp đồng có giá trị chuyển nhượng từ 50 triệu bảng trở lên. Trong đó, tốn kém nhất là Harry Maguire, trung vệ được Man United mua về từ Leicester City với giá 80 triệu bảng.

Tuy nhiên, Maguire cũng có thể xem là gương mặt tiêu biểu cho sự thất vọng của các tân binh tại Premier League mùa này. Khách quan mà nói, Maguire mới chỉ chơi tròn vai. Còn nếu khắt khe nhìn qua lăng kính của vụ chuyển nhượng 80 triệu bảng thì nửa đầu mùa giải đã chứng kiến một Maguire quá thất vọng. Anh không mạnh ở khả năng chỉ huy hàng thủ, thiếu tốc độ cũng như sự quyết đoán và mắc không ít lỗi cá nhân dẫn tới bàn thua của Man United.

Với Maguire, Quỷ đỏ đã thủng lưới 9/11 trận đầu mùa này, thua 4 trận và hòa 4 trận. Thành tích đó còn tệ hơn 11 vòng đầu mùa trước, khi Man United - với những hậu vệ mà sau này bị Solskjaer thải loại như Smalling hay Valencia - chỉ thua có 3 trận và thắng tới 6. Tất nhiên, gần đây Maguire đã có tiến bộ khi góp công giữ sạch lưới 4/5 trận gần nhất ở Premier League cho Man United. Nhưng sự ổn định và tầm ảnh hưởng cần phải có của một bản hợp đồng kỷ lục vẫn là dấu hỏi lớn. Chẳng nói đâu xa, mới ở vòng 24 thôi, Maguire đã mắc lỗi trực tiếp dẫn tới một bàn thua khi Man United phơi áo 0-2 trước Burnley.

Chuyện của Maguire khá giống với những gì xảy ra với một số “bom tấn” khác. Nicolas Pepe, chân sút đã tốn của Arsenal tới 72 triệu bảng chỉ ghi được 6 bàn thắng sau 32 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Tính ra, Pepe mới chỉ ghi được nhiều hơn 2 bàn so với… Joe Willock, cầu thủ 20 tuổi vừa được Arsenal đôn lên đội 1.

Không ít trong số các tân binh của mùa giải này đang để lại thất vọng

Nhìn vào bảng thống kê 10 bản hợp đồng mua cầu thủ đắt nhất Premier League 2019/20, đa số đều không để lại dấu ấn đậm nét. Chẳng hạn tân binh đắt nhất lịch sử Tottenham, tiền vệ trị giá 54 triệu bảng Tanguy Ndombele mới đá chính vỏn vẹn 12 trận cho Tottenham mùa này.  Tương tự, tiền đạo đắt nhất lịch sử Newcastle là Joelinton mới có duy nhất 1 bàn sau 29 trận cho đội bóng mới. Trong khi đó, 36 triệu bảng mà West Ham đầu tư vào trung phong Sebastien Haller cũng mới thu lại vỏn vẹn 7 pha lập công ở Premier League.

Vì đâu nên nỗi?

Trong thời lượng một bài viết ngắn ngủi, thật khó để lý giải tại sao các tân binh đắt giá lại chơi nhạt nhòa đến như thế ở Premier League mùa này. Nhưng nếu nhìn nhận đơn giản thì có thể thấy, đây là hệ quả của việc giá cầu thủ lạm phát phi mã trên sân cỏ châu Âu những năm gần đây. Cái giá chuyển nhượng quá lớn khiến các cầu thủ cũng chịu áp lực nặng nề, từ đó đánh mất phong độ và làm quá trình hòa nhập của họ với đội bóng mới gặp nhiều khó khăn hơn.

Ngoài ra, còn phải kể đến một yếu tố là chính quá trình chiêu binh mãi mã rầm rộ được tiếp nối qua nhiều mùa khiến sức mạnh nội lực của hầu hết các đội bóng Premier League đều tăng lên rõ rệt. Sức cạnh tranh trong lòng giải đấu vì thế cũng cao hơn so với mùa trước. Ở Premier League 2019/20, ngoại trừ một Liverpool quá xuất sắc và một Leicester bỗng chơi như lên đồng với HLV Brendan Rodgers, các đội còn lại, kể cả nhà ĐKVĐ Man  City đều có một mùa bóng hết sức khó khăn.

Trên nền tảng cạnh tranh gay gắt ở đội bóng mới, phải là những tân binh đặc biệt xuất sắc, có tố chất của siêu sao như Virgil van Dijk mới có thể tạo ra khác biệt và thúc đẩy đội bóng lên một tầm cao mới. Nhưng đâu phải lúc nào các đội bóng cũng may mắn cũng tìm được một cầu thủ như Van Dijk. Nên nhớ, sau cả một mùa Hè mua bán rầm rộ và thất vọng, các đội bóng Premier League cũng chẳng sửa sai được nhiều qua cửa sổ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua.

Đội duy nhất thực sự gọi là “lãi lớn” khi mua sắm ở “chợ Đông” năm nay là Man United, với bom tấn trị giá 50 triệu bảng Bruno Fernandes. Tân binh người Bồ Đào Nha liên tiếp tỏa sáng, tạo động lực để Man United lột xác với mạch 5 trận bất bại. Nhưng Man United cũng là đội duy nhất còn đủ tiền lẫn độ “máu lửa” để mua sắm trong tháng 1. Những đội khác hầu như đều chùn tay và chẳng ai dám chi ra tới 30 triệu bảng cho một tân binh.

101 - Mùa Hè vừa qua, các đội Premier League đã đưa về 101 tân binh, ít nhất trong 6 “phiên chợ” Hè gần đây của Premier League. Thế nhưng, tổng giá trị của những hợp đồng này lại cao kỷ lục: 1,41 tỷ bảng.

XEM THÊM

Vì sao Rashford có thể giúp Bruno Fernandes tốt hơn nữa?

Các sao Ngoại hạng Anh lo bị giảm lương vì Covid-19

Ai là cầu thủ bị đánh giá thấp nhất tại Premier League?

    Bình Luận