Theo giới truyền thông Anh, Robinson vướng vào vụ bê bối với một bé gái 14 tuổi và bị cảnh sát "sờ gáy" vào ngày 13/8/2018. Trước đó, vào tháng 12/2017 cầu thủ bệnh hoạn này được cho là đã cho đăng một bức ảnh "không đứng đắn" của một bé gái lên Snapchat. Tuy nhiên, vụ việc trên lại được các công tố viên bỏ qua.
Dù vẫn trong quá trình điều tra, song hồi tháng 2 vừa rồi Robinson đã bị đội bóng chủ quản là Bradford City cắt hợp đồng. Sau khi có mặt ở phiên tòa vừa qua, Robinson đã được tại ngoại để chờ ngày tuyên án. Tuy vậy, chuyên gia chạy cánh trái này vẫn phải ký vào sổ dành cho tội phạm tình dục trước khi ra về.
Robinson từng gia nhập đội trẻ Arsenal khi mới 7 tuổi. Anh ký hợp đồng chuyên nghiệp với Pháo thủ vào tháng Giêng năm 2015 và chia tay đội chủ sân Emirates hai năm sau đó. Sau quãng thời gian thử việc ở Watford, Robinson được Bradford City tuyển mộ vào tháng Năm năm 2017. Đầu năm 2018, anh gia hạn hợp đồng với Bradford City đến mùa Hè năm 2020.
Theo thẩm phán Jonathan Rose, việc Robinson được tại ngoại không có nghĩa là cầu thủ này đã an toàn. Hiện giờ tòa án vẫn đang tiến hành xử lý vụ việc và mọi khả năng đều có thể xảy ra, bao gồm cả khả năng Robinson phải ngồi tù.
XEM THÊM
Kỳ vọng gì ở Man City khi Ngoại hạng Anh trở lại?
Kỳ vọng gì ở M.U khi Ngoại hạng Anh trở lại?
Greenwood là 'xạ thủ' chuẩn xác nhất tại Premier League mùa này
Bình Luận