
Vào thế kỷ 17-18 tại châu Âu và cụ thể là nước Pháp, đã trải qua một giai đoạn phát triển rực rỡ, được gọi bằng một cụm từ mỹ miều là thời đại của “ánh sáng” (Siècle des Lumières). Thời đại của khai sáng và tiến bộ, thức tỉnh con người đến với chân - thiện - mỹ. Một trong những triết gia nổi bật nhất thời đại đó chính là Jean-Jacques Rousseau, tác giả của tác phẩm kinh điển “Bàn về khế ước xã hội”.Vị triết gia này có một câu nói nổi tiếng về lòng kiên nhẫn, mà tất cả đều phải lắng nghe và nghiền ngẫm về tính sáng suốt của nó: “Sự kiên nhẫn đắng chát, nhưng quả của nó lại ngọt.”
Một trận hòa với Newcastle của Manchester United bỗng chốc trở thành chủ đề đàm tiếu trên mạng xã hội, trong khi Cristiano Ronado vẫn luôn là “điểm thu mua chỉ trích” ở các trang truyền thông. Thành tích của Ralf Rangnick lại bị mổ xe. Và họ kết luận: chẳng ra cái hồn vía gì, đáng thất vọng hoặc được bơm thổi. Nhưng tất cả đều quên mất rằng, chính các mỹ từ “thầy của những người thầy”, “ông tổ pressing” lại chính là họ bơm ra chứ ai? Bây giờ hãy nói về Manchester United - đội bóng xứng đáng là “thầy của các thầy marketing”, không đội bóng nào thua cũng có cái để nói, hòa cũng có cái để nói và thắng càng có lắm chuyện để nói như Manchester United. Vậy đối diện với một thỏi nam châm truyền thông như thế, người làm bóng đá của tập thể này cần phải như thế nào? Đấy là phải tỉnh táo. Biết lùi ra xa một chút, biết vượt lên trên những đòi hỏi tầm thường của đám đông.
Ralf Rangnick là ai? Là HLV tạm quyền hết mùa giải này trước khi bước lên vị trí giám đốc của đội bóng. Tức là người ta đánh giá Ralf Rangnick ở mặt chiến lược, đào tạo con người, và xây dựng triết lý xuyên suốt của đội bóng, chứ không phải đánh giá ông ở vị trí của một con cáo già trên băng ghế chỉ đạo. Nói cho đơn giản, Ralf Rangnick được mang về để làm “manager” chứ không phải là “coach”. Vị trí này ngày xưa Alex Ferguson kiêm nhiệm, nhưng thời đại thay đổi vì không tìm được ai như “máy sấy tóc”, do đó M.U sẽ đi tìm một “couple” để đủ cả hai vị trí như 27 năm của Ferguson tại Quỷ đỏ. Đấy là lý do khi có thông tin M.U thay đổi HLV, với các ứng cử viên được chỉ ra như Zidane, Conte thì còn có Erik ten Hag, và một ý kiến đã được đưa ra: phải lấy đủ “cặp sen đầm” Edwin van der Sar và Erik ten Hag cho M.U thì mới đủ. Còn không chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”, và hại chính sự nghiệp đang lên của Erik ten Hag.
Vì sao đặc thù của M.U là phải có đủ cả hai? Vì sắc thái từ thời Ferguson, và vì M.U vẫn đều đặn đẻ ra tiền bất chấp kết quả sân cỏ. Với nhá Glazer chỉ cần thế là đủ. Do vậy, sân cỏ cần được nằm ở “ngành dọc”, mà để phát huy tối đa chiến thắng này thì cần Ralf Rangnick ở vai trò kiến trúc sư.
Nhắc lại: “Sự kiên nhẫn đắng chát, nhưng quả của nó lại ngọt.”
Bình Luận