Nhìn lại những di sản Sir Alex để lại cho M.U

Ở tuổi 76, Sir Alex Ferguson đã trải qua ca phẫu thuật hung hiểm. Ông đã chiến thắng nó như cái cách cùng M.U mạnh mẽ đoạt 38 danh hiệu trong 27 năm đầy vinh quang ở sân Old Trafford.
Nhìn lại những di sản Sir Alex để lại cho M.U
Ferguson được coi là HLV vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông đã thành công trong các giải đấu quốc nội và châu Âu trong sự nghiệp huấn luyện đáng kinh ngạc kéo dài gần 4 thập kỷ. Ferguson sẽ mãi mãi được nhớ đến với triều đại vinh quang mà ông tạo ra tại sân Old Trafford trong suốt 27 năm. 

Sir Alex đã tạo ra được những đội hình xuất sắc dựa trên xương sống là các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của M.U. Quỷ đỏ dưới thời Ferguson luôn thể hiện được lối chơi tấn công hấp dẫn, luôn tạo ra những màn trình diễn ly kỳ, kịch tính và đoạt được số lượng lớn danh hiệu.

Ferguson đã tạo ra triều đại vinh quang tại M.U
Ferguson đã tạo ra triều đại vinh quang tại M.U

Trong 27 năm Sir Alex dẫn dắt, M.U đã đoạt được 38 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó đáng chú ý nhất là 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 Champions League, 5 cúp FA và 4 cúp Liên đoàn Anh.

Trước khi tạo ra một M.U thống trị nước Anh trong kỷ nguyên Premier League, Ferguson đã cải thiện Aberdeen để thách thức vị thế của Celtic và Rangers tại Scotland. Ferguson đã cùng Aberdeen đoạt 3 danh hiệu VĐQG Scotland, 4 cúp Quốc gia, 1 cúp Liên đoàn và đáng nhớ nhất là chiến thắng trước Real Madrid tại chung kết cúp C2 châu Âu năm 1983.

Thành công mà Sir Alex tạo ra tại Aberdeen đã thuyết phục M.U đưa ông về thay thế Ron Atkinson vào tháng 11/1986. Ferguson đã trải qua những năm đầu khó khăn và đối diện với áp lực bị sa thải. Nhưng chức vô địch FA Cup năm 1990 đã giúp Sir Alex cứu vãn tình hình và đó là phát súng báo hiệu cho thời kỳ hoàng kim.

Ferguson đã cùng M.U đoạt 38 danh hiệu
Ferguson đã cùng M.U đoạt 38 danh hiệu

Sir Alex chính xác là một “manager” (nhà quản lý) hơn là một “coach” (huấn luyện viên). Nhiều người chia sẻ Sir Alex không mạnh mẽ về mặt chiến thuật, thậm chí còn không tổ chức các buổi tập tại M.U. Nhưng Ferguson vẫn tạo ra được một M.U xuất sắc, thống trị nước Anh trong thời gian dài và 2 lần lên đỉnh châu Âu. Vì đâu “Ông già gân” làm được điều đó?

Trước hết là tinh thần làm việc cần mẫn của Ferguson. Ông chú ý đến từng chi tiết, tạo ra tính kỷ luật và khéo léo sử dụng chiến tranh tâm lý để “lấy” ra được những điều tốt nhất từ cầu thủ. M.U luôn được tổ chức tốt và thi đấu với cường độ tối đa cho đến khi tiếng còi cuối cùng của trọng tài được vang lên.

Quỷ đỏ không bao giờ đầu hàng cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên
Quỷ đỏ không bao giờ đầu hàng cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên

“Fergie time”, những bàn thắng trong phút cuối là một trong những đặc sản của M.U làm mê đắm người hâm mộ, cũng như khiến đối thủ phải run sợ cho dù đang dẫn trước. Theo thời gian dài, nó tạo ra niềm tin cho các cầu thủ M.U có thể lội ngược dòng trước bất kỳ ai và trong bất kỳ thời điểm nào.

Điều tiếp theo tạo ra thành công cho Ferguson tại M.U là con mắt nhìn người tinh tường. Một số thương vụ của ông rất táo bạo nhưng tạo ra thành công lớn như Eric Catona hay Cristiano Ronaldo. Roy Keane, Steve Bruce, Peter Schmeichel, Jaap Stam, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Wayne Rooney là những bản hợp đồng vô cùng chất lượng khác của Ferguson.

Rooney là một trong những bản hợp đồng chất lượng của Sir Alex
Rooney là một trong những bản hợp đồng chất lượng của Sir Alex

Bên cạnh đó, Ferguson đặt niềm tin lớn vào cầu thủ trẻ, đặc biệt là “Class of 92” với những Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, David Beckham và Nicky Butt. Họ chính là nền tảng cho sự truyền thừa mà Ferguson xây dựng ở M.U. Cứ sau mỗi giai đoạn thành công, Quỷ đỏ lại thay máu. Những người mới đến được sự dìu dắt của Giggs hay Scholes lại tạo ra một đội hình xuất sắc khác.

Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh 2012/13, Ferguson đã nghỉ hưu trên đỉnh vinh quang. Ông được vinh danh bằng cách được đặt tên cho một khán đài sân Old Trafford và bên ngoài sân, vị HLV mũi đỏ này được tạc tượng đồng. Dọc theo phía khán đài mang tên Ferguson, có một biểu ngữ: “Giấc mơ không thể… đã biến thành có thể”. Không thể thành có thể, tất cả đều nhờ vào tài năng của vị HLV vĩ đại Sir Alex Ferguson.

    Bình Luận