
“Tôi cởi mở để trưởng thành hơn”
“Nếu anh gặp tôi 4 năm trước, tôi chỉ có thể ‘xin chào, anh khỏe chứ’ rồi kết thúc câu chuyện và bước đi”, De Bruyne nói với phóng viên tờ Telegraph.
Trong một thời gian dài, anh là một người nhút nhát và hướng nội để luôn nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt cảnh giác. Như có lần từng chia sẻ về việc nghĩ Raheem Sterling là một gã trai tồi và lố bịch trước khi bắt đầu quen nhau, De Bruyne có xu hướng nghĩ rằng “tất cả đều xấu, hoặc họ đang có ý lợi dụng mình”. Tầm nhìn hạn hẹp đó xuất phát từ việc thiếu cởi mở với thế giới thực, và anh hài lòng với thế giới xoay quanh trái bóng.
Nhưng rồi đến một lúc, De Bruyne nhận thấy, “với một người nhút nhát, mọi thứ thật khó khăn”. Và anh cũng khám phá ra rằng, ngồi xuống trò chuyện, mở lòng mình là một điều tuyệt vời. “Dần dần tôi học được cách quản lý bản thân để hòa đồng hơn. Rồi tôi trưởng thành hơn”, anh nói.
Nếu phải tìm ra một yếu tố mang tính bước ngoặt, De Bruyne nghĩ đó là nhờ cô vợ Michele. “Cô ấy giúp tôi rất nhiều vì bản thân cô ấy rất cởi mở. Ảnh hưởng từ cô ấy khiến tôi thay đổi chóng mặt luôn. Trước năm 21 tuổi tôi chỉ biết bóng đá và bóng đá. Giờ thì càng nói chuyện nhiều, thế giới của tôi càng rộng mở, và tầm nhìn cũng bao quát hơn”, tiền vệ 28 tuổi cho biết.
Trong cuộc sống, De Bruyne có thể trưởng thành khá chậm. Nhưng trên sân cỏ, tầm nhìn của anh là thứ mà tất cả đều ngưỡng mộ. Sau 17 lần ra sân ở Premier League mùa này, ngoài 6 bàn ghi được, cầu thủ người Bỉ còn có 10 pha kiến tạo, nhiều hơn bất kỳ ai khác ở Liverpool. Hiệu suất bình quân 140 phút cho mỗi đường chuyền thành bàn mùa này còn cao hơn mức 160 phút của mùa 2016/17 mà anh có tổng cộng 18 kiến tạo.
Càng ngày, khi Man City vẫn duy trì khả năng làm bàn mạnh mẽ, thì tầm nhìn sắc sảo cùng kỹ năng chuyền bóng thượng thừa của De Bruyne lại là điều mà các CĐV mong chờ nhất, để rồi được ồ lên kinh ngạc bởi tính ngoạn mục của nó.
“Tôi không muốn trở thành kẻ phản diện”
Theo cách lý giải của De Bruyne, có cảm giác nó rất dễ dàng. Anh nói: “Đôi khi, đó chỉ đơn giản là bản năng, và tôi biết những gì các đồng đội mong muốn. Là một cầu thủ, tôi luôn nỗ lực để hiểu mọi người xung quanh hành động thế nào và hy vọng nhận được bóng theo cách nào.
Dĩ nhiên mỗi người mỗi khác. Như với Raheem Sterling, cậu ta thích đường chuyền kiểu này, hoặc với Sergio Aguero, anh ấy lại muốn kiểu kia. Vì trận đấu diễn ra rất nhanh trong khi tôi chỉ có một khoảnh khắc để quyết định, vậy nên phải cố gắng phán đoán mọi thứ”.
Có thể lấy ví dụ là đường kiến tạo để David Silva mở tỷ số trong trận đại thắng Watford 8-0 hồi tháng 9. Cho đến nay De Bruyne vẫn cho rằng đây là đường bóng mà anh thích nhất. “Khi ấy tôi đang ở cánh phải, trước mặt là 3 cầu thủ Watford, còn Silva kẹt giữa khu cấm địa với 3 đối thủ khác.
Chỉ có một kẽ hở rất nhỏ để đưa bóng tới vị trí của Silva, sao cho vừa tránh khỏi tầm với thủ môn vừa vượt qua các hậu vệ khác. Có lẽ chỉ một cung đường cho trái bóng, và tôi đã tìm ra”, anh nhớ lại với niềm tự hào. Quả thực rất khó để chứng kiến đường chuyền tương tự ở đâu đó trên thế giới, và có thể nói bộ não của De Bruyne tựa như máy tính khi lập trình chính xác trong một chớp mắt.
Khá kỳ lạ khi bộ não ấy lại chia làm hai nửa riêng biệt, một dành cho sân cỏ và một dành cho cuộc sống ngoài đời. Tuy nhiên De Bruyne không có ý định gộp chúng lại với nhau. “Ở trên sân tôi được biết đến với hình ảnh bùng nổ và mạnh mẽ”, anh nói, “Nhưng cuộc sống không cần phải chiến đấu. Và tôi thì không muốn trở thành kẻ phản diện, mà thích là một người bình thường, hòa nhã”.
Vậy cũng tốt. Dù sao thì “hai” De Bruyne đều tuyệt cả.
De Bruyne kiến tạo tốt hơn cả David Silva Chỉ sau 127 trận Premier League, De Bruyne đã có tổng cộng 56 đường chuyền thành bàn để đứng thứ 24 trong danh sách kiến tạo nhiều nhất lịch sử giải đấu. Mặc dù ít hơn David Silva 33 kiến tạo nhưng xét về hiệu suất, De Bruyne cao hơn với 0,44/trận, Silva chỉ 0,29. |
XEM THÊM
Solskjaer, M.U không cần một ông thầy chỉ giỏi đá đại chiến
Bình Luận