Không có chỗ cho kẻ lười
Ruben Amorim đã phát đi một thông điệp rất rõ ràng trong tuần này: ông sẽ không dung thứ bất kỳ cầu thủ Man United nào lười biếng trong tập luyện và sẵn sàng chỉ mặt đặt tên họ trước toàn đội.
“Nếu bạn không tập luyện đúng cách, tôi có video để cho bạn xem”, HLV của Man United tuyên bố. “Và tôi sẽ chiếu nó cho mọi người xem. Tôi luôn theo sát các cầu thủ. Tôi kỳ vọng một giai đoạn mà tôi không cần phải làm gì, vì họ sẽ thúc đẩy lẫn nhau. Nhưng nếu bạn tập tệ một lần thôi, tôi sẽ chiếu hình ảnh ngay lúc đó. Tôi sẽ không nói chuyện riêng với bạn, tôi chỉ nói thẳng và cho bạn xem mọi thứ”.
Tất nhiên, điều tương tự cũng sẽ được áp dụng trong các trận đấu chính thức. Điều mà người hâm mộ Man United đã phàn nàn suốt những mùa gần đây là đội bóng không chịu chạy hoặc không chịu thi đấu hết mình.
Thật đáng chú ý khi nghe Amorim công khai ủng hộ Bruno Fernandes, người đội trưởng vừa lên tiếng chỉ trích rằng toàn đội “lười biếng” khi không có bóng trong trận hòa 2-2 với Everton ở Atlanta hôm Chủ Nhật.
Fernandes hiện đang dẫn dắt nhóm 6 thủ lĩnh mới của Man United, bao gồm Harry Maguire, Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui và Tom Heaton. Những phát biểu như vậy chính là điều mà HLV Amorim mong đợi từ nhóm này, trong nỗ lực giữ toàn đội trong khuôn khổ.
"Công cụ" của Amorim
Dĩ nhiên, Amorim sẽ tin vào trực giác và quan sát của mình, nhưng khi ông nhắc đến “hình ảnh” để chiếu cho cầu thủ, ông đang nói tới hệ thống dữ liệu theo dõi thời gian thực mới và được nâng cấp, công cụ giúp ông củng cố các đánh giá của mình bằng dữ kiện cụ thể.
Bất kỳ ai theo dõi các trận đấu của Man United trong tour du đấu tại Mỹ vừa qua có thể đã nhận ra các cầu thủ mặc áo ghi dữ liệu GPS Apex 2.0 của STATSports, thiết bị theo dõi hiệu suất thi đấu tiên tiến nhất hiện nay.
Công nghệ mới này cung cấp thông tin chi tiết và cập nhật nhất từ trước đến nay, với hệ thống gọi là “động học thời gian thực” (real-time kinematics) truyền đến Amorim và các cộng sự 5 triệu điểm dữ liệu chính xác tuyệt đối trong vòng 90 phút. Từ đó, họ có thể lập tức xác định được ai đang nỗ lực hết mình và ai thì không.
“Giờ đây bạn có thể đưa ra quyết định về cầu thủ dựa trên dữ liệu trực tiếp trước mắt, chứ không cần đợi đến khi buổi tập kết thúc rồi tải dữ liệu xuống và nói kiểu như: ‘Ước gì Mason Mount chạy thêm chút nữa, hoặc thực hiện thêm vài pha nước rút hoặc thực tế là hôm nay cậu ấy đã tập quá sức rồi’”, Paul McKernan, giám đốc điều hành của STATSports, giải thích.
Trong tour du đấu tại Mỹ, Man United đã sử dụng các cột thu phát tín hiệu di động đi kèm thiết bị Apex 2.0, nhưng tại Carrington, họ đã đầu tư từ 6 đến 8 cột cố định phủ kín 6 sân tập, cùng với 4 cột cố định tại Old Trafford mỗi đầu sân 2 cột được lắp vào hệ thống đèn pha để thiết lập một lần duy nhất.
Dữ liệu GPS từ thiết bị nhỏ gắn trên áo cầu thủ sẽ liên tục được truyền đến các cột thu phát này, rồi gửi thẳng tới iPad của ban huấn luyện và các nhà phân tích của Amorim giúp họ đánh giá tức thời ngay trong buổi tập hoặc trận đấu.
Giảm bớt nguy cơ chấn thương
Trong một buổi tập tại Chicago, Bruno Fernandes bị bắt gặp đang hỗ trợ đồng đội Luke Shaw và Matheus Cunha điều chỉnh các thiết bị theo dõi gắn trên áo. Hành động nhỏ ấy không chỉ cho thấy vai trò thủ lĩnh của Fernandes, mà còn nhấn mạnh một lợi ích then chốt khác của công nghệ Apex 2.0, khả năng dự đoán trước nguy cơ chấn thương của cầu thủ.
Mùa giải đầy đủ cuối cùng dưới thời Erik ten Hag (2023/24), Man United là một trong những đội chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì chấn thương ở Premier League, tính theo tỷ lệ số ca chấn thương trên mỗi 1.000 phút thi đấu. Theo thống kê của Premier Injuries, đội bóng đã mất tổng cộng 1.620 ngày thi đấu vì 45 chấn thương khác nhau.
Đây là một yếu tố then chốt khiến HLV Ruben Amorim, sau khi lên nắm quyền thay Ten Hag hồi tháng 11, phải áp dụng cách tiếp cận cực kỳ thận trọng với khối lượng vận động của cầu thủ.
Chấn thương là điều không thể tránh khỏi trong thể thao đỉnh cao, nhưng công nghệ Apex 2.0 có thể giúp Amorim và đội ngũ của mình theo dõi dữ liệu theo thời gian thực từ đó nhận biết khi nào cầu thủ bắt đầu bước vào “vùng đỏ”, thời điểm nguy cơ chấn thương gia tăng đột biến. Điều này giúp ban huấn luyện đưa ra những quyết định điều chỉnh kịp thời.
“Họ có thể theo dõi trực tiếp tải trọng động học. Đây là chỉ số dự đoán chấn thương”, Paul McKernan, giám đốc điều hành STATSports, giải thích. “Chấn thương là điều có thể xảy ra, nhưng chúng tôi có thể dự đoán khi nào cầu thủ bắt đầu tiến vào vùng nguy hiểm”.
“Ra quyết định theo thời gian thực dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn có dữ liệu chính xác ngay trước mắt, thay vì chờ đến khi một ai đó bị rách cơ đùi rồi mới xem lại dữ liệu và nói: ‘Giá mà chúng tôi biết sớm hơn’. Chính ở điểm này, công nghệ sẽ thực sự tạo ra sự khác biệt”.
“Bạn có thể hiểu rõ tải trọng mà một cầu thủ có thể chịu đựng, và khi nào họ bắt đầu suy giảm. Đó chính là chỉ dấu cho thấy điều gì đang xảy ra. Mục tiêu lớn nhất với bất kỳ tổ chức thể thao nào là giữ cho mọi cầu thủ luôn sẵn sàng thi đấu. Và công nghệ này giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ chấn thương”.
Ed Leng, trưởng bộ phận hiệu suất thể chất của MU, cũng đặt nhiều kỳ vọng: “Các thiết bị Apex 2.0 sẽ giúp tăng cường khả năng theo dõi theo thời gian thực, từ đó nâng cao công tác chuẩn bị, phát triển và bảo vệ các cầu thủ”.
Tổng thể, hệ thống này giúp Amorim có được cái nhìn toàn diện hơn trong từng khoảnh khắc về cường độ vận động của các học trò, không chỉ dựa vào tải trọng bên ngoài (quãng đường, tốc độ), mà còn cả tải trọng bên trong (phản ứng cơ thể, nhịp tim...).
“Tổng quãng đường di chuyển chỉ là một phần rất nhỏ của câu chuyện”, McKernan nói thêm. “Bạn cần phân tích thêm tải trọng động học thông qua các chỉ số như: tăng tốc, giảm tốc, số lần chạy tốc độ cao rồi kết hợp tất cả để đưa ra đánh giá thực sự chính xác về hiệu suất”.
“Ví dụ như Kobbie Mainoo khi pressing rồi phải lao về phòng ngự với tốc độ cao. Chúng tôi có thể tách dữ liệu thành các nhóm nội tại và ngoại vi, rồi phân tích thêm khoảng cách di chuyển, tần suất và khối lượng vận động”.
Nói cách khác: không cầu thủ nào có thể trốn tránh được đánh giá nhưng đồng thời, họ cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn khỏi nguy cơ chấn thương. Đó là điều Ruben Amorim đặt mục tiêu trong mùa giải này.
Bình Luận