Nỗi thất vọng mang tên Ruben Amorim

Niềm tin vừa nhen nhóm của số đông fan MU dành cho Ruben Amorim đã bị dập tắt sau khi chứng kiến “Quỷ đỏ” hứng chịu thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace.

Nỗi thất vọng mang tên Ruben Amorim
Sau chiến thắng trước Rangers và Fulham, MU đã tiếp tục có được chiến thắng trước Steaua Bucharest tại lượt cuối vòng phân hạng Europa League 2024/25. Hai bàn thắng của MU được ghi lần lượt bởi Dalot vào phút thứ 60, và Mainoo vào phút thứ 68. 2-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Qua đây, HLV người Bồ Đào Nha, Ruben Amorim giành được ba chiến thắng liên tiếp tại MU lần đầu tiên, kể từ sau khi ngồi vào ghế nóng tại đội bóng thành Manchester.

Cũng cần biết, Amorim đã phải chịu áp lực vô cùng khủng khiếp. Thậm chí, có người đã chỉ trích MU dưới thời Amorim là “đội bóng tệ nhất trong lịch sử câu lạc bộ”, sau trận thua trước Brighton với tỷ số 1-3 ngay tại Old Trafford hôm 19/1 vừa qua.

Với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, số đông fan MU đương nhiên đã rất tin tưởng vào thắng lợi của MU khi tiếp đón Crystal Palace ở vòng 24 Premier League 2024/25. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy đến khi Crystal Palace chứ không phải MU mới là đội giành thắng lợi. Cả hai bàn thắng của Crystal Palace đều được ghi bởi Jean-Phillipe Mateta.

Thất bại này đã cắt đứt mạch trận thắng của MU. Cùng đó, nó càng khiến áp lực đặt nặng lên Amorim. Không thừa khi nhắc lại trong cuộc phỏng vấn vừa qua với kênh truyền hình TNT Sports Mexico, Amorim đã chia sẻ về áp lực tại MU kể từ sau khi ngồi vào ghế nóng tại đây.

“Ở những nơi khác, áp lực lớn đến mức các cầu thủ hầu như không thể ra ngoài đường. Tôi nghĩ cảm giác về sức nặng và áp lực ở đây cũng không kém gì”,  huấn luyện viên người Bồ Đào Nha nói.

Nỗi thất vọng mang tên Ruben Amorim

Trên thực tế, chính Amorim đã tự đẩy mình vào tình thế khó khăn bởi sự bố trí đội hình ở trận thua Crystal Palace. Cụ thể, cả Joshua Zirkzee và Rasmus Hojlund đều ngồi dự bị ở trận này. Theo thông tin ban đầu, Bruno sẽ thi đấu trong vai trò tiền đạo ảo. Tuy nhiên, trong những phút đầu trận, Kobbie Mainoo mới là người chơi cao nhất đội hình "Quỷ đỏ".

Ở những phút đầu, việc bố trí Mainoo chơi như một cầu thủ số 9 ảo đã khiến Crystal Palace đôi chút lúng túng. Ngay phút thứ 6, Mainoo đã ghi dấu ấn với một pha áp sát khung thành của Crystal Palace, trước khi trả ngược để Alejandro Garnacho băng vào dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của sao trẻ người Argentina không thể mang về bàn mở tỷ số. Chỉ 2 phút sau, Mainoo làm CĐV chủ nhà tiếc nuối với một pha dứt điểm trúng cột.

Mặc dù vậy việc để Mainoo chơi như một cầu thủ số 9 ảo thực sự không hiệu quả, sau khi Crystal Palace có sự cảnh giác. Số liệu thống kê cho thấy Mainoo chỉ có 19 lần chạm bóng trong hiệp 1.

Chứng kiến những gì mà MU thể hiện trong suốt thời gian thi đấu, có người đã thốt lên MUnhư người đi săn mà không có cung tên. Trong khi đó, Crystal Palace dù tạo ít cơ hội nhưng lại sắc bén với hai nhát gươm của Mateta.

TỪ KHÓA: Ruben AmorimMU
    Bình Luận