
Ngoài nữ cảnh sát trên, một số người cũng bị đau trong lúc ăn mừng Leeds United trở thành ông vua ở giải Hạng Nhất Anh. Theo thống kê, có khoảng 7.000 người hâm mộ Leeds United đã đổ ra đường để thể hiện sự vui sướng tột độ. Đáng chú ý, trong số này có một số kẻ quá khích đã làm hỏng bầu không khí náo nhiệt khi sẵn sàng gây rối ở các hàng ven đường, vứt rác bừa bãi và gây gổ với những người xung quanh.
Kết quả là cảnh sát địa phương đã được điều động để trấn áp đám đông, nhưng họ vấp phải sự chống trả quyết liệt từ các hooligan. Đến 23h15 tối qua, tình hình an ninh trật tự mới được thiết lập trở lại. Sau vụ bạo loạn, 9 kẻ quá khích đã bị cảnh sát điệu về đồn, trong khi 15 người khác bị thương nhưng không quá nghiêm trọng.
Hôm 18/7 vừa rồi, Leeds United đã giành quyền thăng hạng nhờ thủ trực tiếp West Brom thua 1-2 trước Huddersfield Town. Như vậy là sau 16 năm chinh chiến ở giải hạng dưới đội bóng này mới lại được góp mặt ở sân chơi số 1 xứ sở sương mù.
Chưa đầy 24 giờ sau, niềm vui của Leeds United còn được nhân đôi do Brentford để thua Stoke City với tỷ số tối thiểu. Kết quả này đồng nghĩa với việc đội bóng của HLV Marcelo Bielsa đã lên ngôi sớm trước 2 lượt đấu.
Với việc Leeds United mới đánh bại Derby County với tỷ số 3-1 trên sân khách, họ đã có 90 điểm sau 45 vòng. Đội bóng này hiện hơn 2 CLB xếp sau là West Brom và Brentford lần lượt là 8 và 9 điểm, trong khi phía trước chỉ cón đúng 1 lượt đấu.
XEM THÊM
Martial hé lộ cách đoạt áo số 9 ở M.U
Bình Luận