Pep Guardiola: Vô địch cũng chẳng vinh quang gì

Theo cách nói nửa đùa nửa thật cách đây vài ngày của hậu vệ Pedro Porro, thì chưa chắc HLV Pep Guardiola biết anh là ai.
Theo cách nói nửa đùa nửa thật cách đây vài ngày của hậu vệ Pedro Porro, thì chưa chắc HLV Pep Guardiola biết anh là ai.

Tất nhiên, nguyên tắc khiêm tốn bảo bạn, và tôi, trước tiên cứ phải coi như “không ai biết mình là ai”. Porro cũng vậy. Nhưng đây lại là chuyện khác. Porro là một tuyển thủ Tây Ban Nha, đang thuộc biên chế của Man City. Vâng, chưa chắc HLV Guardiola biết ông đang có trong tay một hậu vệ 21 tuổi, đã là tuyển thủ Tây Ban Nha!

Dù Guardiola quả không biết Porro đi nữa, đấy cũng chỉ là một cách nói. “Triết gia” còn quá nhiều việc quan trọng, to tát hơn, để phải lo nghĩ. Và suy cho cùng, Guardiola không nhất thiết phải tự biết hết những gì cần biết. Nếu thế, hàng chục trợ lý của ông ở Man City lãnh lương để làm gì!

Mùa trước, Porro (21 tuổi) đá chính 30/34 trận ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, góp công quan trọng giúp Sporting Lisbon trở lại ngôi vô địch, lần đầu tiên trong 19 năm. Anh còn đoạt cúp quốc gia và được chọn vào đội hình tiêu biểu của mùa bóng. Trong làng bóng đỉnh cao ở châu Âu, Sporting là một trong những “địa chỉ” nổi tiếng nhất, mà giới tuyển trạch buộc phải thường xuyên để mắt đến. Từ Luis Figo, Cristiano Ronaldo cho đến Bruno Fernandes, các tài năng lớn nhất cứ thay nhau tỏa sáng từ độ tuổi còn rất trẻ, trong màu áo Sporting, để rồi các siêu CLB bên ngoài phải tranh nhau mua cho bằng được.

Nhưng nếu nhìn vào Sporting, ngưỡng mộ và hỏi mua Porro, thì đã chậm chân mất rồi. Đây là ngôi sao trẻ của Man City (dĩ nhiên, đã có “cú đúp” ở Bồ Đào Nha và được chọn vào đội hình tiêu biểu của mùa bóng thì đáng gọi là ngôi sao). Mua được Porro từ Girona cách đây 2 năm, Man City lập tức đẩy anh sang Valladolid theo hình thức cho mượn suốt mùa bóng 2019/20. Rồi Porro lại là “của mượn” ở Sporting trong mùa vừa qua. Anh chưa bao giờ xuất hiện ở Man City. Và đây chính là lý do khiến Porro nửa đùa nửa thật, rằng Pep Guardiola chắc không biết anh. Họ chưa bao giờ gặp nhau hay nói chuyện với nhau!

Chẳng phải mỗi Porro. Mùa trước, có hơn 40 cầu thủ như anh: thuộc Man City nhưng khoác áo một CLB khác, theo hình thức cho mượn. Xin nhắc lại là hơn 40 cầu thủ! Lại có hàng chục cầu thủ khác, đều thuộc diện “chắc Pep không biết”, chính thức chia tay Man City, chứ chẳng phải ra đi theo dạng cho mượn.

Người ta có thể biết Angelino, Claudio Bravo, Nicolas Otamendi, chứ không dễ biết Felix Correia. Tiền đạo 20 tuổi này cũng chưa bao giờ khoác áo Man City.

Anh được cho mượn ở Jong AZ (tức là đội dự bị của CLB AZ ở Hà Lan), rồi U23 Juventus, trước khi bán hẳn cho Juventus với giá khoảng 10 triệu euro.

Chục triệu euro là một gia tài, mà nghe cứ như số tiền lẻ “rớt không cần lượm”, liên quan đến các cầu thủ “chắc Guardiola không biết”, trong tay ông ta. Hè nào cũng vậy. Hẳn nhiên, Guardiola chỉ quan tâm Jack Grealish hoặc Harry Kane. Ông ta từng chi đến nửa tỷ bảng để “mua, rồi vứt, rồi mua” cầu thủ phòng ngự. Tất nhiên, đấy là tiền của đội bóng. Các CLB như Man City, hoặc HLV như Guardiola, có thắng cũng vinh quang gì.

    Bình Luận