Mauricio Pochettino từ lâu đã là một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng ở Man United và ông vừa làm fan Quỷ đỏ mừng quýnh với tuyên bố mới của mình.

Sau khi M.U sa thải Jose Mourinho, Pochettino là cái tên đầu tiên được chuyên gia nhắc đến như người xứng đáng nhất đảm nhiệm vị trí huấn luyện ở Old Trafford. Nói về chuyện này, Pochettino thản nhiên:
"Tin đồn luôn xuất hiện trong bóng đá. Tôi không tạo ra những tin đồn đó. Trong gần 5 năm nay, đã có rất nhiều tin đồn về vị trí của tôi ở Tottenham, chắc chắn là nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác".
"Không ai có thể đảm bảo điều gì trong bóng đá. Khi bạn là HLV, hãy nhìn những điều diễn ra. Nếu vị chủ tịch đang ủng hộ bạn ngày hôm nay thì rất có thể bởi vì bạn sẽ bị đuổi vào ngày mai. Công việc này rất khó khăn. Không ai có thể đảm bảo bạn vẫn ở đây đến ngày mai. Trong bóng đá, tôi nói hôm nay là trắng còn ngày mai là đen".
"Với tôi, điều quan trọng nhất là có thể tự nhiên. Điều gì sẽ diễn ra vào mùa Hè năm sau? Điều gì sẽ xảy ra ngày mai? Chẳng ai biết được. Điều quan trọng nhất là hãy tận hưởng hành trình này. Còn bây giờ, tôi đang hạnh phúc ở đây".
Như vậy, có thể tin là Pochettino sẽ chỉ nghiêm túc suy nghĩ tới chuyện chuyển tới M.U khi mùa giải này kết thúc. Còn hiện tại, ông vẫn sẽ tại vị ở Tottenham. Về phần Quỷ đỏ, nhiều khả năng đội bóng sẽ được giao lại cho huyền thoại Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt trong phần còn lại của mùa giải.
Solskjaer hiện dẫn dắt đội bóng quê nhà Molde (Na Uy), ông không lạ gì M.U do trước đây từng có nhiều năm thi đấu cho Quỷ đỏ (từ năm 1996 đến 2007). Trong hơn 1 thập kỷ đá cho M.U, chân sút có biệt danh "sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" này ghi được 128 bàn trong 367 trận. Sau khi treo giày vào năm 2007, Solskjaer từng có thời gian dẫn dắt đội B của M.U.
Bình Luận