Paul Pogba đã tiết lộ với truyền thông rằng anh không được phép nói chuyện về M.U. Thiết quân lệnh này cho thấy sự căng thẳng tại sân Old Trafford vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.

Những tuần qua, Pogba liên tục có những hành động cho thấy mối quan hệ bất hòa giữa anh và HLV Jose Mourinho tại M.U. Sau trận hòa 1-1 giữa M.U vs Wolves tại vòng 6 Ngoại hạng Anh, Pogba đã đăng lên mạng xã hội ý kiến chỉ trích chiến thuật của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Sau đó, ngôi sao người Pháp bị Mourinho tước băng đội phó. Trên sân tập, Pogba đã dành cho Mourinho ánh mắt hình viên đạn.
Sau trận thua 1-3 của M.U trước West Ham tại vòng 7 Ngoại hạng Anh, Pogba đã được các phóng viên yêu cầu bình luận về trận đấu. Pogba đã đáp lại rằng "Các anh muốn tôi chết ư?".
Với những ầm ĩ mà Pogba gây ra trên mặt báo, phía M.U đã đưa ra cảnh cáo chính thức tới tiền vệ người Pháp. M.U cấm cầu thủ 25 tuổi này nói chuyện với truyền thông. Vì lẽ đó, sau trận hòa 0-0 của M.U với Valencia tại Champions League, Pogba vẫn đi vào khu vực truyền thông nhưng nói rằng: "Tôi đã được chỉ thị là không được phép nói gì".
Có lẽ, M.U đang mong muốn Pogba gạt những điều bên lề để thi đấu tập trung hơn trên sân. Những trận gần đây, ngôi sao người Pháp chơi rất hời hợt, thiếu sáng tạo và tinh thần chiến đấu. Màn trình diễn tệ hại của Pogba đã góp phần khiến M.U trải qua chuỗi 4 trận không thắng trên mọi đấu trường. Cuối tuần này tại Ngoại hạng Anh, M.U sẽ tiếp đón Newcastle trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Đây sẽ là cơ hội để Quỷ đỏ chấm dứt chuỗi trận tệ hại.
Bình Luận