Pogba cần "cây gậy và củ cà rốt" từ Mourinho

Paul Pogba đang cảm thấy khó thở ở M.U. Lý do có lẽ là vì Jose Mourinho, vị HLV chỉ đưa ra cây gậy mà không có củ cà rốt cho Pogba.
Pogba cần "cây gậy và củ cà rốt" từ Mourinho
Deschamps là một HLV cấp độ đội tuyển. Vì thế, ông không cần phải lo lắng hay mất ngủ mỗi cuối tuần vì giải đấu hay băn khoăn trong việc sắp xếp nhân sự cho trận đấu giữa tuần ở cúp châu Âu. Deschamps chỉ cần tập trung tối đa sức lực khi các giải đấu lớn mùa hè diễn ra. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi World Cup 2018 còn gần 2 tháng nữa mới khởi tranh, Deschamps đã phải mất ngủ.

Mối quan hệ bão tố của Jose Mourinho với Paul Pogba làm Deschamps trở nên trằn trọc. ĐT Pháp muốn có một kỳ World Cup thành công, họ cần có một Pogba tuyệt vời. Trò chơi mèo vờn chuột của Mourinho cùng Pogba không phải là sự chuẩn bị lý tưởng dành cho tiền vệ người Pháp khi hướng tới giải đấu trên đất Nga.

Vào cuối tháng 3, Deschamps và Pogba đã có cuộc đối thoại dài hơi tại Clairefontaine, đại bản doanh của ĐT Pháp. Đó là thời điểm mà mâu thuẫn giữa Mourinho và Pogba lên cao. Deschamps nói: "Tình hình của Pogba rất phức tạp. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận dài. Tôi biết làm thế nào để cư xử với Pogba".

"Tôi ở đây để khuyến khích cầu thủ của mình và cũng trung thực với họ. Tôi ở đây để đặt họ vào trạng thái tốt nhất".

Ở ĐT Pháp, Pogba cảm thấy vui hơn
Ở ĐT Pháp, Pogba cảm thấy vui hơn

Deschamps là mẫu HLV mà Pogba yêu thích. Deschamps đã để tiền vệ 25 tuổi dự bị trong trận đấu cuối vòng loại World Cup 2018 gặp Thụy Sĩ. Ở trận cuối vòng bảng EURO 2016 gặp Albania, Pogba cũng ngồi ngoài. Thế nhưng, Pogba luôn đáp lại bằng cách cải thiện phong độ của mình. 
Ở ĐT Pháp, Pogba luôn cảm nhận được tình cảm. Những người bạn tốt nhất của Pogba góp mặt ở Les Bleus, đặc biệt là Antoine Griezmann. Pogba luôn thể hiện được đam mê ở ĐT Pháp và tại đó, anh được chăm sóc.

Deschamps đưa ra phần thưởng là "củ cà rốt" sau khi đã vung lên "cây gậy" - điều tượng trưng cho sự trừng phạt. Với Mourinho, vị HLV này chỉ dùng mỗi "cây gậy" với Pogba. Ở tuổi 25, Pogba có thể không cần âu yếm nhưng với một cầu thủ hàng đầu, anh vẫn cần những lời ngợi khen và đánh giá cao. Với Mourinho, chẳng có cà rốt nào cho Pogba cả.
    Bình Luận