Tiền vệ Paul Pogba mới đây đã bất ngờ để ngỏ khả năng anh sẽ chia tay Man United trong Hè này. Bên cạnh đó, ngôi sao người Pháp còn cho rằng các HLV khó có thể trở thành bạn thân của cầu thủ.

Phát biểu trên kênh Canal+, cựu tiền vệ Juventus cho hay: "Trong bóng đá chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Thế nên bạn không thể nói tôi chắc chắn vẫn sẽ chơi cho M.U ở mùa giải tới, dù thực tế là 2 bên vẫn còn ràng buộc với nhau bằng hợp đồng".
"Ở mùa giải vừa qua có những giai đoạn tôi phải ngôi dự bị chứ không được chơi bóng. Đây là đề tài được dư luận bàn tán rất nhiều. Có thể nhiều người không đồng tình, nhưng tôi phải nói với các bạn rằng giữa HLV và các cầu thủ thường có khoảng cách nhất định".
"Chúng tôi khó trở thành những người bạn thân thiết và không ai bắt thầy trò phải đi ăn tối cùng nhau cả. Tôi thừa nhận mình có một số vấn đề về tinh thần. Khi bị HLV Mourinho cho ngồi dự bị, tôi đã đưa ra câu trả lời bằng cách cố gắng thi đấu thật tốt mỗi khi được ra sân".
"Chính những nỗ lực không biết mệt mỏi đã giúp tôi cải thiện được mối quan hệ với "Người đặc biệt. Tôi thậm chí còn được HLV Mourinho trao cho chiếc băng thủ quân M.U"

"Điều này rất quan trọng với tôi, bởi đây là lần đầu tiên tôi có vinh dự trở thành đội trưởng ở một CLB. Hy vọng niềm tin mà HLV Mourinho dành cho tôi sẽ giúp tôi ngày càng trưởng thành và đủ sức giữ vai trò thủ lĩnh ở ĐT Pháp trong tương lai".
Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, Pogba cũng dành thời gian để nói về khả năng anh trở về Pháp để thi đấu cho PSG: "Tôi sẽ chơi bóng ở Parc des Princes ư? Với một CLB như PSG thì bạn không thể loại trừ chuyện gì cả. Tuy nhiên, thành thực mà nói thì PSG không hấp dẫn tôi".
"Tôi lớn lên ở ngoại ô Paris, nhưng bố mẹ tôi lại ủng hộ Marseille kia. Nói chung, Paris không phải là nơi đáng để tôi qua tâm hằng ngày", Pogba kết luận.
Bình Luận