Premier League giải thích lý do Liverpool không được hưởng phạt đền trước Wolves

Liverpool vừa trải qua một trận đấu khó nhọc khi chỉ giành được thắng lợi sát nút 2-1 trước Wolves trên sân nhà. Đây là trận đấu mà trọng tài chính Simon Hooper đã 2 lần chỉ tay vào chấm phạt đền, nhưng cuối cùng ông chỉ cho Liverpool hưởng 1 quả 11m.

Ở màn tiếp đón Wolves tại vòng 25 Premier League 2024/25, The Kop đã mở được tỷ số do công của Luis Diaz vào phút 15. Đến phút 37, chính Diaz lại kiếm về cho Lữ đoàn đỏ quả phạt đền. Nhờ vậy, tiền đạo Mohamed Salah mới nhân đôi được cách biệt cho Liverpool bằng cú đá đưa bóng đi vào chính giữa khung thành.

Trước khi Matheus Cunha rút ngắn cách biệt cho Bầy sói xuống còn 1-2 ở phút 67, Salah tưởng như đã có cơ hội được đá quả 11m thứ 2 trong trận đấu. Thực tế thì trọng tài Hooper ban đầu đã cho Liverpool hưởng 11, sau tình huống Emmanuel Agbadou đốn ngã Diogo Jota trong vòng cấm Wolves. Pha bóng này khiến cho trung vệ của đội khách dính chấn thương và phải rời sân ngay lập tức.

Rất tiếc cho Liverpool và may cho Wolves là sau khi tham khảo VAR, trọng tài Hooper đã đảo ngược quyết định của mình. Thay vì để Salah đá phạt đền, ông lại thả bóng xuống sân để 2 bên tiếp tục cuộc chơi. Pha "quay xe" của trọng tài khiến cho rất nhiều thành viên cũng như CĐV của Liverpool ngạc nhiên và bức xúc.

Để làm dịu tình hình, ban tổ chức Premier League đã phát đi thông điệp để lý giải về quyết định của ông "vua áo đen" như sau: "Tổ VAR đã kiểm tra kỹ tình huống trọng tài thổi phạt đền cầu thủ của Wolves trong hiệp 2. Pha quay chậm cho thấy Agbadou đã không chủ động vào bóng với Jota, vì thế nên tổ VAR mới đề nghị trọng tài xem xét lại quyết định. Đó chính là lý do tại sao Liverpool không được hưởng quả 11m thứ 2".

    Bình Luận