Trận đấu diễn ra trong bối cảnh cả Arsenal lẫn Man City đều đang bám đuổi Liverpool trong cuộc đua vô địch Premier League.
Sau 90 phút căng thẳng, tưởng như bàn thắng của Erling Haaland sẽ giúp đội khách ra về với 3 điểm, nhưng cú sút chuẩn xác của Gabriel Martinelli ở cuối trận đã giữ lại 1 điểm quý giá cho Arsenal. Dù vậy, màn trình diễn trên sân không đủ xoa dịu nỗi bức xúc của người hâm mộ đối với cách bố trí nhân sự của Arteta.
Điểm nóng khiến các CĐV nổi giận chính là việc tân binh Eberechi Eze, người mới gia nhập từ Crystal Palace và đã sẵn sàng thi đấu, lại bị gạt khỏi đội hình xuất phát. Thay vào đó, Arteta lựa chọn tiền vệ Mikel Merino đá chính cùng Declan Rice và Martin Zubimendi.
Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng bộ ba này thiếu sự sáng tạo, đặc biệt trong những trận cầu lớn. Một tài khoản bức xúc trên X (Twitter) viết: “Arteta đã quá tin vào bộ ba Zubi – Rice – Merino trong các trận đấu lớn và sẽ luôn dùng họ trừ khi có chấn thương. Thật khó chấp nhận”.
Một CĐV khác mỉa mai: “Tội cho Arteta, sao CLB không chịu chiêu mộ thêm? Anh ấy buộc phải dùng Merino ở vị trí hộ công, nếu chỉ có một cầu thủ như Eze trong tay…”.
Sự châm biếm này càng thêm chua chát khi chính Eze, dù chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị, lại là người thực hiện đường chuyền quyết định để Martinelli ghi bàn gỡ hòa. Điều đó khiến nhiều CĐV càng tin rằng Arsenal có thể đã giành chiến thắng nếu Eze được đá chính.
Một bình luận nổi bật khẳng định: “Đây là lý do Eze lẽ ra phải đá chính. Chúng ta đã có thể thắng nếu Arteta không chọn Merino”.
Với trận hòa này, Arsenal vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, bằng điểm nhưng hơn Tottenham và Bournemouth về hiệu số, kém Liverpool 5 điểm. Trong khi đó, Man City tiếp tục sa sút, tụt xuống thứ chín, kém đội đầu bảng tới 8 điểm và thua Arsenal 3 điểm.
Kết quả này giúp Pháo thủ duy trì hy vọng bám đuổi, nhưng quyết định nhân sự của Arteta chắc chắn sẽ còn là đề tài tranh cãi gay gắt trong những ngày tới.
Bình Luận