Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng khẳng định sẽ không từ chức, bất chấp trận thua trước Spurs và viễn cảnh MU có thể trải qua mùa giải tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League.
Khi Amorim tiếp quản MU vào tháng 11, họ chỉ cách vị trí dự Champions League 7 điểm. Nhưng đến hiện tại, Quỷ đỏ đã tụt xuống vị trí thứ 16 và kém đội xếp thứ 5 tới 27 điểm.
Chia sẻ trước báo giới, Amorim nói: "Tôi vẫn tự tin rằng tôi là người phù hợp, thậm chí còn hơn cả khi bắt đầu công việc. Tôi biết sự kiên nhẫn của người hâm mộ sẽ rất ngắn ngủi ở mùa tới, nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ không rời đi. Tôi rất tự tin.
Tôi không lo lắng về điều đó. Nếu CLB nói: 'Ruben, tốt hơn là nên thay đổi', tôi sẽ rời đi ngay hôm sau mà không cần tiền đền bù. Tôi đặt niềm tin vào chính mình, nên không cảm thấy lo lắng.
Điều khiến tôi đau lòng nhất là thua trận và không thể mang danh hiệu về cho người hâm mộ và các cầu thủ. Tôi thật sự rất tin tưởng vào bản thân và sẽ tiếp tục công việc nếu ban lãnh đạo vẫn tin tưởng tôi".
Amorim đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi, trị giá 6,5 triệu bảng mỗi năm khi ông tiếp quản "ghế nóng" từ Ten Hag. Điều đó có nghĩa là nếu MU sa thải Amorim sau trận chung kết, họ sẽ phải trả khoảng 13,5 triệu bảng - tương đương với toàn bộ phần còn lại của hợp đồng đến hết tháng 6/2027.
Nếu kịch bản này xảy ra, tổng chi phí MU phải trả cho việc sa thải HLV trong những năm gần đây sẽ lên tới con số khổng lồ 88,7 triệu bảng, bao gồm cả 15 triệu bảng từng trả cho HLV tạm quyền Ralf Rangnick sau khi hủy bỏ vai trò cố vấn.
Lần sa thải tốn kém nhất của MU cho đến nay là vào tháng 12/2018 khi họ chia tay Jose Mourinho, dù ông đã chi gần 400 triệu bảng để đưa về 11 cầu thủ. Mourinho khi đó nhận 19,6 triệu bảng tiền đền bù, và trong sự nghiệp, ông đã kiếm được khoảng 80 triệu bảng chỉ từ việc bị các CLB sa thải.
Bình Luận