Sancho tiếp tục bị đày ải ở MU vì ngoan cố không xin lỗi Ten Hag

Cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho tiếp tục bị loại khỏi đội một MU, đòng nghĩa với việc không thi đấu ở trận gặp Brentford vào tối nay (7/10) vì vẫn không chịu xin lỗi HLV Ten Hag.
Sancho tiếp tục bị đày ải ở MU vì ngoan cố không xin lỗi Ten Hag

Sau khi Sancho xảy ra xung đột với HLV Ten Hag, báo chí Anh đưa tin cựu sao Dortmund phải tập luyện một mình ở đội trẻ. Tuy nhiên, đây thực tế chỉ là một phần rất nhỏ trong hình phạt mà Ten Hag đưa ra.

Mirror cho biết Sancho đã bị cấm bén mảng đến tất cả các cơ sở vật chất của đội một MU tại trung tâm Carrington, bao gồm cả phòng ăn. Trong khi các cầu thủ ở đội một Quỷ đỏ tụ tập ăn uống cùng nhau, Sancho sẽ phải ăn cùng đội trẻ.

Năm ngoái, Ten Hag cũng đã áp dụng hình phạt tương tự như vậy với Cristiano Ronaldo - người liên tục vi phạm kỷ luật. Điều này đồng nghĩa Sancho sẽ không được quay trở lại đội một MU cho đến khi anh nhận sai và xin lỗi Ten Hag. Chỉ cần Sancho xuống nước, mở miệng xin lỗi ông thầy người Hà Lan, tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu và ngược lại. 

Sau gần 1 tháng bị đày ải, Sancho được thấy cùng một số cầu thủ đội một đến Carrington luyện tập vào hôm qua, 6/10. Động thái của Sancho dấy lên tin đồn rằng tiền vệ 23 tuổi đã xin lỗi Ten Hag và có thể sắp tái xuất. 

Nhưng có vẻ như không đúng. Trong cuộc họp báo trước trận MU vs Brentford tại vòng 8 Premier League, HLV Ten Hag khẳng định tình hình của Sancho “không có gì thay đổi”: "Thật đáng tiếc nhưng không có gì thay đổi với Jadon Sancho cả. Cậu ấy không sẵn sàng thi đấu, và không phải là một phần của đội. Vì thế tôi không có bình luận gì về việc này”.

Như đã nói ở trên, Ten Hag sẵn sàng tha thứ cho Sancho nếu tuyển thủ Anh chấp nhận xin lỗi. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Dortmund có lẽ sẽ không chịu xuống nước. Vì ngoan cố nên tương lai của Sancho tại MU đang rất tồi tăm.

Thậm chí tuyển thủ Anh có thể không được thi đấu cho Quỷ đỏ thêm nữa. Hiện Sancho đang nóng lòng chờ đến kì chuyển nhượng tháng 1/2024 để ra đi. Bến đỗ mà Sancho hướng đến là đội bóng cũ Dortmund.

    Bình Luận