Sao Arsenal khoe khoang tiền lương nhưng sự thật lại bị bẽ mặt

Matteo Guendouzi của Arsenal khoe khoang về việc kiếm được nhiều tiền hơn các ngôi sao Brighton nhưng sự thật lại khiến cầu thủ trẻ này phải bẽ mặt.

Guendouzi đã không còn tỉnh táo trong trận Arsenal thua Brighton 1-2 hôm thứ Bảy, từ việc bóp cổ Maupay cho đến chế giễu tiền đạo này về tiền lương. Như tiết lộ sau đó thì tiền vệ 21 tuổi người Pháp nói rằng anh nhận lương cao hơn mọi cầu thủ Brighton trên sân.

Nhưng trên thực tế thì Guendouzi đã tính toán sai vì gần một nửa số cầu thủ đá chính trong đội hình Brighton gặp Arsenal có mức lương tuần nhiều hơn anh ta, bao gồm cả “kẻ thù” Maupay.

Maupay nhận lương còn cao hơn cả Guendouzi

Trong số các cầu thủ ra sân từ đầu, chỉ có Rob Holding (25.000 bảng một tuần) và Bukayo Saka (30.000) là có mức lương ít hơn 40.000 bảng mỗi tuần của tiền vệ Guendouzi.

6 cầu thủ đá chính của Arsenal kiếm được hơn 100.000 bảng mỗi tuần, dẫn đầu là đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang với 200.000 bảng.

3 cầu thủ khác nhận hơn 100.000 bảng mỗi tuần trở lên, bao gồm Mesut Ozil ngồi ghế dự bị vốn có mức lương cao nhất CLB (350.000).

Trong khi đó, không ai trong đội hình chính của Brighton nhận được hơn 50.000 bảng mỗi tuần, với Pascal Gross và Maupay đứng đầu.

Lewis Dunk và Davy Propper xếp tiếp theo với 45.000 bảng mỗi tuần, Leandro Trossard là 42.000 bảng, có nghĩa đều xếp trên Guendouzi từng khoe khoang.

Nhìn chung, những cầu thủ đá chính của Arsenal có mức lương cộng lại đạt hơn 1 triệu bảng mỗi tuần - nhiều hơn gấp đôi con số của Brighton là 415.000 bảng.

    Bình Luận