Như thường lệ, MU đã tiến 1 bước và lùi 2 bước. Họ đã chứng minh nó trong 25 phút đầu tiên tệ hại đến mức nực cười khi để thủng lưới 2 bàn thua thảm hại. Igor Thiago tiếp tục khởi đầu mùa giải tích cực cho Brentford, ghi cả hai bàn, và với MU, nhạc gọi hồn đã vang lên.
Benjamin Sesko đã có bàn thắng đầu tiên cho MU ở phút 26, nhưng đội bóng này gần như đã trải qua những điều đáng thất vọng sau đó. Hàng phòng ngự thiếu sự thuyết phục. Thiếu sự đột phá ở phần ba cuối sân. Lỗi xuất hiện khắp mặt sân.
Thậm chí Fernandes còn đá hỏng phạt đền ở phút 76, lần thứ hai anh ấy đá hỏng ở phía tây London trong mùa giải này, sau cú đá hỏng trước Fulham trên sông Thames. Lần này, Caoimhin Kelleher đã đọc được ý định của Fernandes và đã cứu thua ngoạn mục.
Amorim kết thúc trận đấu với việc đưa Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee và Mason Mount vào sân thay người. Mainoo đá cặp với Fernandes ở hàng tiền vệ, Bryan Mbeumo đá cánh phải, Mount đá hậu vệ cánh trái. Đó là một cuộc tấn công tổng lực.
Tuy nhiên, đúng như dự đoán, trận đấu đã kết thúc trong hỗn loạn khi Brentford ấn định tỉ số 3-1 trong thời gian bù giờ, và lại từ một lỗi bắt bóng của Altay Bayindir. Amorim đã có những con số thống kê ở Premier League xứng đáng để nhục trong 5 năm: thắng 9, hòa 7, thua 17.
Amorim đã kêu gọi một khởi đầu mạnh mẽ, thực là là đã cầu xin điều đó. Nhưng MU lại thi đấu khá tẻ nhạt và lỏng lẻo. Pha dứt điểm của Thiago đã chứng tỏ rõ ràng điều đó. Anh đã chạy ung dung khắp phần sân của MU, sau khi Harry Maguire bẫy việt vị quá chậm. Không cần phải nói, Maguire lại tấu hài.
Nên bắt đầu từ đâu với những nhận định về MU trong 25 phút đầu tiên? Trận đấu thật tệ dù có hay không có bóng - đặc biệt là khi không có bóng. Brentford có cả thời gian lẫn không gian. Họ triển khai lối chơi và gây áp lực từ những tình huống cố định.
Bàn thua thứ hai là một thảm họa khác của MU. Nó diễn ra sau một đường bóng dài khác, khi cả Matthijs de Ligt và Maguire đều mắc lỗi. Bayindir chỉ cản phá yếu ớt dưới chân Thiago, người hoàn tất cú đúp bằng pha đệm bóng.
Cơ hội của MU thường đến từ tình huống không thể ngờ tới. Patrick Dorgu tạt bóng từ đường biên vào và khi Mbeumo có bóng. Anh có thể dứt điểm nhưng lại chuyền cho Sesko bởi đã hai lần bị Kelleher cản phá trước đó. Quyết định của Mbeumo đã đúng và Sesko đã ghi bàn, thứ hiếm hoi với MU bây giờ.
Một CĐV của MU tên là Frank Ilett đã tuyên bố vào ngày 5/10/2025 rằng sẽ không cắt tóc cho đến khi MU thắng 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Chuỗi trận tốt nhất của họ là 3 trận thắng vào tháng Một, trong đó có 2 trận tại Europa League. Ilett, giờ đây đang phải sống với mái tóc xù như cây bao báp bởi sự vô năng của thày trò HLV Amorim.
Việc MU không ghi được nhiều bàn thắng nào dưới thời Amorim đã trở nên dai dẳng và NHM chỉ biết hò hét mạnh mẽ: “Tấn công, tấn công, tấn công”, họ hô vang. Nhịp độ trận đấu đã đi đâu? Cứ như thể MU đã thành công trong việc tạo ra một phiên bản Quỷ Đỏ rụng răng, rơi vuốt, vô tích sự.
Amorim đã chơi tất tay trong bài toán tìm bàn thắng khi tung Mainoo vào sân thay cho Manuel Ugarte thi đấu thiếu hiệu quả. Lúc này, đội bóng của ông ta không còn điểm tựa phòng ngự nào ở giữa sân nhưng cũng đâu giải quyết được điều gì. MU vẫn chơi rất ngu ngơ và lĩnh nhận thêm những nỗi đau
Và khi Fernandes đá hỏng penalty một lần nữa, Amorim lại có cảm giác hụt hẫng quen thuộc đến đau đớn.Ác, ác độc vô cùng với những pha huỷ hoại bàn thắng như vậy.
Bình Luận