Cầu thủ 27 tuổi này buộc phải lên bàn mổ sau khi dính chấn thương bụng nghiêm trọng trong trận đấu giữa Nottingham và Leicester cuối tuần qua. Awoniyi gặp chấn thương sau pha lao vào cột dọc trong trận hòa 2-2 tại sân City Ground, và đã được điều trị y tế ngay tại chỗ trước khi tiếp tục thi đấu.
Tuy nhiên, anh buộc phải rời sân sau đó, và qua kiểm tra kỹ hơn, các bác sĩ phát hiện anh cần phẫu thuật khẩn cấp. Tiền đạo người Nigeria lập tức được chuyển đến bệnh viện. Thông tin xác nhận vào thứ Hai cho biết ca phẫu thuật ban đầu đã thành công.
Anh đã được mổ vào tối thứ Hai và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, với phần còn lại của quy trình phẫu thuật dự kiến hoàn tất vào thứ Tư (14/5). Các bác sĩ hy vọng có thể hoàn thành toàn bộ thủ thuật phức tạp này vào thứ Ba, song điều đó đã không thể xảy ra, buộc họ phải đưa Awoniyi vào trạng thái hôn mê nhân tạo để đảm bảo an toàn trong quá trình điều trị.
Nottingham đã ra thông báo ngay sau khi Awoniyi lên bàn mổ, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin mới chính thức về tình trạng hiện tại. Dù vậy, theo nguồn tin nội bộ, anh "đang hồi phục tốt" sau biến cố vừa qua.
Thông báo của CLB viết: "Nottingham Forest xác nhận Taiwo Awoniyi đang hồi phục tốt sau ca phẫu thuật khẩn cấp do chấn thương bụng nghiêm trọng gặp phải trong trận đấu với Leicester hôm Chủ nhật.
Mức độ nghiêm trọng của chấn thương là lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro thể chất trong bóng đá, và vì sao sức khỏe và sự an toàn của cầu thủ phải luôn đặt lên hàng đầu".
Thông báo cũng đề cập đến phản ứng giận dữ của ông chủ Evangelos Marinakis với HLV Nuno Espirito Santo vào cuối trận, cho rằng sự bức xúc đó xuất phát từ cách đội ngũ huấn luyện xử lý tình huống chấn thương của Awoniyi.
Thông báo tiếp tục: "Tại Nottingham Forest, nguyên tắc đó không chỉ là chính sách, mà là niềm tin sâu sắc của ông chủ chúng tôi. Với Evangelos Marinakis, đây không chỉ là một CLB bóng đá - đây là một gia đình - và ông truyền tải thông điệp đó tới tất cả chúng tôi.
Đó là lý do vì sao ông đặc biệt quan tâm và xúc động trước những gì đã xảy ra tại City Ground vào Chủ nhật. Phản ứng của ông xuất phát từ sự quan tâm sâu sắc, tinh thần trách nhiệm, và sự đầu tư cảm xúc dành cho một thành viên trong "gia đình" của chúng tôi.
Trong 10 phút cuối trận, khi chứng kiến cầu thủ của mình đau đớn rõ ràng, gắng gượng thi đấu trong đau đớn, ông không thể tiếp tục đứng ngoài quan sát. Cảm xúc bức xúc khi thấy cầu thủ nằm vật vã trong đau đớn - điều mà bất kỳ ai có tình cảm thực sự cũng không thể phớt lờ - đã khiến ông bước vào sân".
Mùa này, Awoniyi đã ra sân 32 trận trên mọi đấu trường cho Nottingham và ghi được 2 bàn thắng cho đội bóng vùng East Midlands.
Bình Luận