Sốc nặng: MU chi gần 300 triệu bảng vẫn không tìm được “Van Dijk mới”

Ký giả Martin Samuel của tờ Daily Mail cho rằng Solskjaer không thể tiếp tục đòi chi tiền để giải quyết khủng hoảng. Bởi sau khi đã chi ra gần 300 triệu bảng, MU vẫn chưa có Van Dijk cho riêng mình.

   

Trong những thành công Liverpool có được trong các mùa giải gần đây, trung vệ Virgil van Dijk là cái tên thực sự tạo ra được khác biệt. Không chỉ là một thủ lĩnh toàn năng, Van Dijk mang đến sự yên tâm cực lớn cho hàng phòng ngự “The Kop” mỗi khi xuất hiện trên sân.

Sốc nặng: MU chi gần 300 triệu bảng vẫn không tìm được “Van Dijk mới” - 1

Maguire gây thất vọng

Chính bởi vậy, MU trong nhiều năm trở lại đây luôn coi Van Dijk là hình mẫu nhắm đến ở vị trí trung vệ. Vào năm 2016, HLV Jose Mourinho mang về Eric Bailly từ Villarreal với giá 30 triệu bảng. Kỳ thực ấn tượng ban đầu của cầu thủ người Bờ Biển Ngà là khá tốt khi anh mang lại sự vững chắc cho hàng thủ MU.

Lindelof là trung vệ tiếp theo cập bến MU, cũng dưới thời Jose Mourinho, với số tiền 31 triệu bảng. Với kỹ thuật, tầm nhìn chiến thuật tốt, Lindelof được kỳ vọng sẽ là ngòi nổ phát động những đợt phản công nhanh.

Xét trên lý thuyết, Lindelof – Bailly là bộ đôi có thể kết hợp trong sơ đồ chiến thuật của Mourinho khi cùng sở hữu sức trẻ và khao khát cống hiến. Tuy nhiên, thất bại khi sử dụng 2 cái tên này chính là một phần nguyên nhân khiến nhà cầm quân người Bồ phải nói lời chia tay “Quỷ đỏ”.

Rồi khi Solskjaer đến, MU với quyết tâm tìm cho bằng được “Van Dijk mới” nên thực hiện thương vụ đắt giá nhất lịch sử khi chiêu mộ Harry Maguire có giá 80 triệu bảng. Đây cũng là mẫu trung vệ có tố chất thủ lĩnh, khả năng định hình lối chơi và mang tới sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Sau sự khởi mùa giải 2019/20 với MU khá mỹ mãn, Maguire nhanh chóng được Solskjaer trao băng thủ quân. Thế nhưng theo thời gian, phong độ và màn trình diễn của Maguire ngày càng đi xuống, điển hình là trong thất bại 1-6 trước Tottenham, không chỉ có Bailly mà đội trưởng Maguire cũng là người mắc những sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

Theo cây viết Martin Samuel của Sports Mail, MU đã có cho riêng mình 3 "Virgil van Dijk", nhưng tiếc thay chẳng cái tên nào đem lại chất lượng như Van Dijk của Liverpool.

Thậm chí đó có thể xem là sự ngây thơ trong các thương vụ mua bán của Ed Woodward, bởi 140 triệu bảng chi ra cho các vị trí trung vệ nhưng vẫn chưa đâu vào đâu.

Sốc nặng: MU chi gần 300 triệu bảng vẫn không tìm được “Van Dijk mới” - 2

Lindelof và Bailly cũng không thể giúp Solskjaer yên tâm

Nếu tính thêm việc bổ sung thêm một hậu vệ nữa ở kỳ chuyển nhượng mang tên Alex Telles, MU đã chi tới 279,5 triệu bảng cho khu hậu tuyến kể từ sau thời Sir Alex Ferguson. Nhưng điều đáng buồn là chỉ sau 3 trận mở màn mùa giải này, MU đã để lọt lưới tới 11 bàn.

Có lẽ số tiền MU chi ra để nâng cấp hàng thủ chỉ thấp hơn so với đối thủ Man City, đội bóng này đã chi hơn 400 triệu bảng từ ngày Pep Guardola cập bến. Tính từ thời điểm Sir Alex ra đi, chắc có lẽ con số này còn nhiều hơn. Và điều ngạc nhiên là Man City cũng đang loay hoay tìm một Vincent Kompany mới nhưng chưa thể thành công.

    Bình Luận