Son Heung Min suýt tẩn nhau với đội trưởng Tottenham: Jose Mourinho nói gì?

Tiền đạo người Hàn Quốc suýt chút nữa đã "tẩn nhau" với đội trưởng Hugo Lloris trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Nguyên nhân là gì và Mourinho nói sao về tình huống này?

   

Video Son Heung Min suýt tẩn nhau với Lloris (Nguồn: K+)

Tottenham vừa giành trọn 3 điểm trước một đối thủ không hề dễ chịu là Everton. Bàn thắng duy nhất tới từ cú dứt điểm của Harry Kane nhưng người ghi bàn lại là trung vệ Michael Keane bên phía Everton. Ba điểm này giúp thầy trò Jose Mourinho có được 48 điểm và leo lên vị trí thứ 8 trên BXH.

Son Heung Min suýt tẩn nhau với đội trưởng Tottenham: Jose Mourinho nói gì? - 1

Hugo Lloris và Son Heung Min suýt nữa "ăn thua đủ" trong giờ giải lao

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong trận đấu này lại lại không phải bàn thắng. Các phóng viên đã ghi lại được cảnh chẳng mấy hay ho về các cầu thủ Tottenham khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Cụ thể, thủ thành Hugo Lloris đã tiến thẳng đến chỗ Son Heung Min và nói khá gay gắt. Tiền đạo người Hàn Quốc cũng chẳng “tay vừa” khi sẵn sàng “tay bo” với người đồng đội của mình. Đôi bên đang chuẩn bị lao vào nhau thì Lo Celso và Harry Winks đã kịp thời can ngăn.

Chưa rõ lý do vì sao hai cầu thủ Tottenham lại xô xát với nhau nhưng có thể thấy Mourinho đã có cuộc nói chuyện với cả hai trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Sau khi kết thúc trận đấu, Son Heung Min và Lloris cũng vẫn tiến lại bắt tay với nhau.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, thủ thành Lloris cũng không nói rõ lý do vì sao mình lại gây gổ mà chỉ tiết lộ “đó là một phần của bóng đá” và "tất cả đều vui vẻ sau khi trận đấu kết thúc".

Son Heung Min suýt tẩn nhau với đội trưởng Tottenham: Jose Mourinho nói gì? - 2

Bộ đôi này vẫn bắt tay nhau sau khi trận đấu kết thúc

Về phần Mourinho, ông thầy người Bồ Đào Nha thậm chí còn cho rằng tình huống đó là “vẻ đẹp của bóng đá”. “Điều đó thật tuyệt vời. Đó là kết quả trong những cuộc họp của chúng tôi. Nếu bạn muốn tìm người để đổ lỗi thì đó chính là tôi.

Tôi muốn cầu các thủ của mình phải tự phê bình và chỉ trích bản thân. Không những vậy, tôi còn muốn họ phê bình những đồng đội cùng ra sân. Các cầu thủ phải thể hiện tinh thần đồng đội mọi lúc mọi nơi. Trong trường hợp này, Son là một cậu nhóc cừ khôi và ai trong đội cũng thích cậu ấy.

Tuy nhiên, Lloris muốn Son thể hiện nhiều hơn so với những gì đã làm trong hiệp một. Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề, quan trọng là cả đội phải trưởng thành. Để toàn đội tiến lên, mọi người đều phải có nghĩa vụ thúc đẩy lẫn nhau và tôi hài lòng về điều đó. Tôi đã nói chuyện với cả hai và tôi tin chắc bộ đôi này vẫn sẽ lại vui vẻ khi trận đấu kết thúc". 

Như vậy, theo những gì Mourinho tiết lộ thì Hugo Lloris không hài lòng về cách thi đấu của Son Heung Min trong hiệp một. Tuy nhiên, liệu cách thổ lộ của thủ thành người Pháp có hơi "quá đà" hay không bởi Son đã phản ứng rất dữ dội. 

    Bình Luận