Son Heung-min: Vinh quang trong cái cũi sắt

Khi hoàn thành xong hợp đồng vừa mới ký với Tottenham, Son Heung-min đã 33 tuổi. Ở tuổi đó, Son mà không giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào ở cấp CLB, thì đừng đổ lỗi cho đen đủi bởi đó là hậu quả anh phải gánh chịu cho những lựa chọn của mình.

- Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2021/2022

Heung-min được phần lớn châu Á coi là cầu thủ xuất sắc nhất lục địa, thậm chí là xuất sắc nhất trong lịch sử. Anh dường như là người duy nhất không chỉ chạm tới mà còn vượt qua giới hạn mà bóng đá châu Âu áp lên người châu Á. Bây giờ, không ai còn nhận ra khoảng cách về trình độ giữa Heung-min và một ngôi sao châu Âu nữa, họ đã ngang hàng nhau.

Việc Heung-min phá lưới Man United, Arsenal, Man City, Liverpool... trở nên chuyện thường mỗi cuối tuần. Việc anh lập cú đúp hay một siêu phẩm tại cúp châu Âu cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Điều gì mà các cầu thủ lục địa già làm được, Son cũng làm được, thậm chí còn xuất sắc hơn.

Không nhiều người giành được giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất Premier League, Heung-min làm được. Không nhiều người đi bóng từ giữa sân, vượt qua 5 hậu vệ ghi bàn như Diego Maradona, Heung-min làm được. Không nhiều người cứa lòng ngọt và hiệu quả như Thierry Henry ở thời đỉnh cao, Heung-min làm được. 

Thế nên, với một ngôi sao toàn năng cỡ vậy, cả châu Á tin họ đã tìm ra một biểu tượng mới vượt Park Ji-sung. Son hoàn thiện hơn hẳn người đàn anh của mình ở mọi kỹ năng. Và dù có ai đó cố bảo vê Ji-sung bằng cách nói hai cầu thủ này chơi ở hai vị trí khác nhau, việc Heung-min đẳng cấp hơn khó lòng tranh cãi.

Nhưng thứ Ji-sung có Heung-min lại chưa có, hoặc có thể là không bao giờ có chính là danh hiệu ở cấp CLB. Cụ thể, Ji-sung đã 2 lần vô địch Hà Lan cùng với PSV nhưng đỉnh cao thật sự chỉ đến khi anh gia nhập Man United. Tại Old Trafford, cựu tiền vệ người Hàn Quốc giành thêm được 4 Premier League, 1 Champions League, 3 Cúp Liên đoàn, 4 Siêu cúp Anh và 1 FIFA Club World Cup.

Chỉ 1 trong số những chiếc cúp này đã làm niềm mơ ước của Heung-min. Và chẳng phải một trong những cơ sở chính để đánh giá một cầu thủ vĩ đại hay không nằm ở bảng vàng thành tích của anh ta sao? Ai dám bảo Heung-min vĩ đại hơn Ji-sung khi tất cả những gì anh có chỉ là các bàn thắng? 

Son Heung-min có so được với Park Ji-sung?

Câu hỏi là tại sao một cầu thủ được đánh giá giỏi hơn người đàn anh như Heung-min lại nghèo thành tích như thế? Có lẽ, câu trả lời nằm ở việc Ji-sung thực tế giỏi hơn Heung-min. Anh giỏi hơn không phải ở kỹ năng đi bóng, sút bóng hay kiến tạo. Anh giỏi hơn ở năng lực chọn dự án để theo đuổi.

Là người đi sau, Heung-min đương nhiên phải lĩnh hội được hết những thành công cũng như thất bại mà đàn anh từng trải qua. Heung-min thậm chí có khởi đầu sự nghiệp tốt hơn Ji-sung, sang châu Âu sớm hơn và cũng nổi tiếng nhanh hơn. Chạm tới Tottenham và trụ lại được đội bóng này là một bước đi rất ổn với Son. Nhưng nếu coi đây đã là giới hạn của bản thân, Heung-min thực sự không xứng với cái mác cầu thủ xuất sắc nhất châu Á.

Đến thời điểm này, có thể khẳng định dự án Tottenham đã hỏng. Nó hỏng không phải vì Son thất bại mà bởi nhiều nguyên nhân khác tác động vào. Đến ngôi sao lớn nhất như Harry Kane cũng muốn rời Tottenham thì đó là bằng chứng rõ ràng nhất. Rời khỏi Spurs vào lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để Son tiến thêm một bước trong sự nghiệp.

Nhưng thay vào đó, Heung-min lại chọn đi tiếp với con đường mòn này. Nếu chỉ là một cầu thủ châu Á bình thường với tham vọng nhỏ nhoi là thưởng thức bầu không khí sân cỏ châu Âu, Son đã quá thành công. Nhưng để dừng lại tất cả ở tuổi 29 thì xin lỗi, Heung-min còn rất lâu mới sánh được với những tượng đài quá khứ!

    Bình Luận