Thấy gì trong buổi tập của M.U trước trận đấu với PSG?

Đêm nay Man United sẽ làm khách của Paris Saint Germain trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2018/19. Từ buổi tập mới nhất của họ, chúng ta có thể rút ra vài điểm đáng chú ý.
Thấy gì trong buổi tập của M.U trước trận đấu với PSG?
1. Những cầu thủ trẻ đã sẵn sàng


Do có đến 10 cầu thủ đội 1 không thể thi đấu vì chấn thương, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đăng ký 5 gương mặt trẻ cho trận đấu tới. Những "măng non" được nhà cầm quân người Na Uy "chọn mặt gửi vàng" là tiền vệ James Garner, bộ đôi chạy cánh Angel Gomes, Tahith Chong, tiền đạo Mason Greenwood và hậu vệ Brandon Williams. Ở buổi tập vừa rồi, 5 cầu thủ nói trên tỏ ra khá tự tin và háo hức muốn được chứng tỏ khả năng của mình.

2. Cơ hội cho Diogo Dalot


Chấn thương của Alexis Sanchez, Jesse Lingard, Anthony Martial và Juan Mata đã mở ra cơ hội cho Diogo Dalot. Cầu thủ 19 tuổi người Bồ Đào Nha này vốn là hậu vệ phải, nhưng anh đã được bố trí cao hơn ở trận đấu mới đây với Southampton. Điều tương tự cũng diễn ra ở buổi tập vừa rồi nên sẽ không ngạc nhiên nếu Dalot tiếp tục được giao nhiệm vụ tấn công bên cánh phải khi M.U tái đấu với nhà vô địch nước Pháp.

3. Rashford và Lukaku vào sân từ đầu?


HLV Solskjaer đang cho thấy ông đặt niềm tin vào cả 2 tiền đạo Marcus Rashford và Romelu Lukaku. Hồi mới tiếp quản M.U, cựu tiền đạo người Na Uy thường trao vị trí chủ công cho Rashford và cầu thủ này đã ghi 8 bàn/13 trận. Bây giờ thì Lukaku đã được vị thuyền trưởng mới của M.U tín nhiệm hơn. Sau 9 trận liên tiếp tịt ngòi, cựu tiền đạo Chelsea vừa gây ấn tượng mạnh khi lập 2 cú đúp ở 2 trận gần nhất.

4. HLV Solskjaer thể hiện kỹ năng đáng nể


Dù đã 46 tuổi và treo giày từ lâu, HLV Solskjaer vẫn giữ được khả năng xử lý bóng thượng thừa. Sau một pha khống chế bóng điệu nghệ bằng má ngoài và gót chân, ông đã khiến các học trò và trợ lý Michael Carrick phải vỗ tay tán thưởng.

5. Pogba vẫn sang Pháp


Tiền vệ Paul Pogba không có cơ hội ra sân vào đêm nay do anh phải nhận thẻ đỏ ở trận lượt đi và lãnh án treo giò. Căn cứ vào thực tế ấy, đáng ra Pogba có thể ở nhà và theo dõi trận đấu tới qua tivi. Tuy nhiên, rút cục anh vẫn có mặt trong buổi tập của M.U tại Paris. Khi quay về Pháp, anh vừa có thể động viên tinh thần cả đội, vừa được thăm nơi mình đã sinh ra và lớn lên.
    Bình Luận