
Trong lần Jose Mourinho trở lại Old Trafford với tư cách là HLV Tottenham, M.U gặp nhiều bất lợi khi sở hữu phong độ tồi tệ với 3 trận gần nhất không thắng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, 2 bàn thắng của Rashford đã giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 2-1 đầy vất vả. Ba điểm có được này giúp đỡ Solskjaer rất nhiều trong bối cảnh ông thầy người Na Uy chịu rất nhiều sức ép.
Solskjaer rõ ràng phải cảm ơn Rashford rất nhiều nhưng ông thậm chí còn cảm kích hơn cả trước đóng góp của McTominay. Tiền vệ người Scotland gặp vấn đề về sức khỏe trước trận đấu nhưng vẫn rất cố gắng ra sân. Solskjaer bây giờ không có nhiều lựa chọn đáng tin cậy ở hàng tiền vệ nên sự hy sinh của McTominay là rất đáng ngưỡng mộ.
Và màn trình diễn của cầu thủ 22 tuổi khiến Solskjaer phải thốt lên: "Bạn có thể nói McTominay là cầu thủ không thể thay thế của M.U vào lúc này. Tôi thực sự không muốn thúc ép cậu ấy ở trận đấu với Tottenham nhưng sức mạnh và khả năng lãnh đạo của McTominay đã giải phóng cho Fred. Họ là một cặp tiền vệ ở đẳng cấp hàng đầu.
McTominay đã tập ngày hôm qua và đó chỉ là một buổi tập nhẹ với đội dự bị nhưng cậu ấy là một cầu thủ cứng cáp. Nếu cảm thấy đủ khỏe thì McTominay sẽ không bao giờ từ chối ra sân. Đó gần như là lần đầu tiên tôi thúc ép một cầu thủ thi đấu nhưng may sao là McTominay vẫn đủ thể lực".
Nhiều chuyên gia khẳng định Fred đã mắc sai lầm tai hại dẫn đến bàn gỡ của Tottenham. Tuy nhiên, đúng như Solskjaer nói, tiền vệ người Brazil gặp nhiều thuận lợi khi đá cặp với McTominay. Thành tích của M.U khi bộ đôi này cùng thi đấu trên sân là: 5 thắng, 1 hòa và 1 thua.
Bình Luận