Pochettino lộ mong muốn làm HLV Real; Klopp không chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của Liverpool; Juve mất Ronaldo ở trận gặp Brescia... là những tin tức nóng nhất tối 24/9.
Hình ảnh
19h30': Ngoại hạng Anh
Dù thi đấu không thành công nhưng M.U đã đạt doanh thủ kỷ lục lên tới 627,1 triệu bảng trong năm tài khóa vừa qua. Dẫu vậy, CEO và PCT Ed Woodward vẫn khẳng định mục tiêu chính của Quỷ đỏ là giành những danh hiệu chứ không phải là bổ sung ngân sách.

Từ 1 ngày 12 giờ trước
19h45': Ngoại hạng Anh
BLĐ Arsenal có những phát biểu mâu thuẫn nhau về kỳ chuyển nhượng sắp tới. Trong khi giám đốc Josh Kroenke khẳng định Pháo thủ sẽ tiếp tục đầu tư thì giám đốc điều hành Vinai Venkatesham lại cho rằng kỳ mua sắm mùa Hè mới là chính và phiên chợ Đông chỉ là tạm bợ mà thôi.

Từ 1 ngày 12 giờ trước
20h00': Thế giới
Cầu thủ đắt giá nhất thế giới thời điểm hiện tại là Neymar với phí chuyển nhượng 198 triệu bảng (222 triệu euro). Theo TotallyMoney.com thì nếu tính cả lạm phát và thời giá hiện tại thì Neymar không phải cầu thủ đắt nhất thế giới, danh hiệu này thuộc về Gianluca Vialli khi ông chuyển từ Sampdoria sang Juventus với giá 14,85 triệu bảng vào năm 1992. Tính ra bây giờ, giá của Vialli lên tới 209 triệu bảng.

Từ 1 ngày 12 giờ trước
20h15': Serie A
Juventus sẽ cất Cristiano Ronaldo trong chuyến hành quân đến sân của Brescia. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã xuống thể lực sau khi phải trải qua 3 trận đấu trong vòng 8 ngày vừa qua. Ngoài Ronaldo, Juventus cũng sẽ không thể có sự phục vụ của Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio và Douglas Costa vì chấn thương.

Từ 1 ngày 12 giờ trước
20h30': Champions League
Nơi tổ chức các trận chung kết Champions League sắp tới đã được xác định. Vào tháng 5 năm sau, trận đấu cuối cùng của Champions League sẽ tổ chức ở SVĐ Olympic Atatürk tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Các mùa tiếp theo lần lượt ở St. Petersburg, Munich (Allianz Arena) và London (Wembley).

Từ 1 ngày 11 giờ trước
20h45': Ngoại hạng Anh
Trả lời phỏng vấn tạp chí FourFourTwo về người kế vị mình ở Liverpool, HLV Juergen Klopp chia sẻ thành thật: "Kenny Dalglish và Steven Gerrard đều là những người ủng hộ tôi nhiệt thành từ những ngày đầu. Tiếp đó, vị trí HLV của tôi không liên quan gì tới những người xung quanh. Nếu Liverpool sa thải tôi vào ngày mai, thì có thể Dalglish sẽ là lựa chọn đầu tiên để thay thế tôi, nhưng họ nên mang Gerrard về từ Glasgow. Nếu bạn hỏi tôi ai nên kế vị, tôi sẽ nói là Stevie".

Từ 1 ngày 11 giờ trước
21h00': Ngoại hạng Anh
Liverpool sẽ không thể có sự phục vụ của Sadio Mane và Xherdan Shaqiri ở trận đấu với MK Dons ở vòng 3 Cúp Liên đoàn vì chấn thương. Mane gặp một vết đau nhẹ sau chiến thắng trước Chelsea còn Shaqiri chưa bình phục chấn thương bắp chân.

Từ 1 ngày 11 giờ trước
21h15': Serie A
Tiền vệ Adrien Rabiot thất vọng ra mặt vì không được thi đấu thường xuyên tại Juventus. Đến với Turin với rất nhiều kỳ vọng nhưng cho đến thời điểm này, Rabiot đã phải ngồi dự bị trong suốt 1 tháng qua kể từ 27 phút vào sân thay người ở trận ra quân mùa giải mới.

Từ 1 ngày 11 giờ trước
21h30': Ngoại hạng Anh
Juan Mata tiết lộ gia đình anh từng vô cùng lo lắng khi Jose Mourinho trở thành HLV trực tiếp của Mata thêm một lần nữa ở Man United. Tuy nhiên, ngôi sao người Tây Ban Nha khẳng định mình không có mâu thuẫn cá nhân với Mourinho và mối quan hệ của cả hai rất tốt.

Từ 1 ngày 10 giờ trước
21h45': La Liga
HLV Mauricio Pochettino đã tham dự Gala The Best 2019. Trong sự kiện này, khi được cánh phóng viên hỏi về khả năng dẫn dắt Real Madrid, Pochettino tươi cười nói: "Có thể chứ, trong một năm nào đó".

Từ 1 ngày 10 giờ trước
22h10': Champions League
HLV Juergen Klopp thừa nhận ông đã không nhìn tận mắt bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của Divock Origi trong trận bán kết lượt về Champions League mùa trước: "Thật không may, khoảnh khắc tuyệt vời nhất lịch sử Champions League thì tôi lại không nhìn được.
Có lẽ đó là phép ẩn dụ hợp lý cho cuộc đời của một HLV, tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng tôi đã hoàn toàn bỏ lỡ khoảnh khắc thiên tài của Trent Alexander-Arnold. Tôi nhìn thấy quả bóng đi về phía cột góc. Tôi thấy Trent tiến đến và Shaqiri đi theo. Nhưng rồi tôi quay lưng lại vì chúng tôi chuẩn bị có sự thay đổi.
Tôi đang nói chuyện với trợ lý thì đột nhiên, bạn biết đấy, đến tận bây giờ tôi vẫn nổi da gà khi nghĩ về âm thanh đó. Tôi quay lại thì thấy quả bóng bay về phía khung thành. Tôi quay lại khu huấn luyện và hỏi Woodburn: "Chuyện gì vừa diễn ra thế?" và tôi cũng chẳng biết nữa.
Anfield thật sự điên rồ. Tôi chẳng nghe thấy trợ lý nói gì nữa. Ông ấy vẫn cố hét lên: "Thế chúng ta có thay người nữa không?" Tôi cười lớn và sẽ không bao giờ quên câu nói đấy".

Từ 1 ngày 10 giờ trước
Bình Luận