
Mùa trước, Liverpool là ông Vua của những tình huống phạt. Cứ 14 quả phạt góc, họ lại ghi được bàn thắng. Cho tới đầu mùa này, đấy vẫn là một vũ khí quan trọng của họ. Tiêu biểu là hồi giữa tháng 12, khi Liverpool ghi được 2 bàn thắng từ phạt góc trong 2 trận liên tiếp - bàn thắng của Firmino vào lưới Tottenham và của Salah vào lưới Crystal Palace.
Tuy nhiên, pha lập công của Salah cũng là lần cuối cùng Liverpool dàn xếp phạt góc thành công. Từ đó cho tới nay, họ đã có thêm 105 cơ hội nữa, nhưng tất cả đều không đem lại kết quả. Không có gì đáng ngạc nhiên, xu hướng xấu này bắt đầu từ đầu tháng 1, khi Joel Matip gia nhập danh sách bệnh binh với Van Dijk. Mùa trước, Matip và Van Dijk là cặp trung vệ không chiến tốt nhất Premier League, và sự vắng mặt của họ đã khiến Liverpool bị ảnh hưởng nặng, ở cả hai đầu sân.
Trong đội hình Liverpool hiện tại, các trung vệ Nat Phillips và Ozan Kabak đều được đánh giá cao ở khả năng không chiến. Tuy nhiên, họ chỉ mới thể hiện được mình ở mặt trận phòng ngự. Ở mặt trận tấn công, rõ ràng họ, và những người phụ trách đá phạt như Alexander-Arnold, cần thêm thời gian. Vấn đề là tới bao giờ?
Bình Luận