Tình yêu của Mount với Chelsea đã bị tiền của MU chia cắt

Mason Mount gắn bó với Chelsea như máu thịt suốt 18 năm qua. Ban đầu, anh không hề muốn rời mái nhà yêu dấu. Song lời đề nghị quá hấp dẫn của MU với mức lương gấp 4 lần và cuộc khủng hoảng tại Chelsea đã khiến Mount phản bội tình yêu với The Blues.

Mount có thể đang trong cảm xúc lẫn lộn, giữa sự phấn khích trước thử thách mới và khởi đầu mới ở Man United với sự bồi hồi khi phải chia tay Chelsea. Anh gia nhập Chelsea lúc 6 tuổi và luôn đặt mục tiêu được đá chính cho đội một của CLB.

Chứng kiến những người bạn thân như Declan Rice buông tay chỉ làm tăng thêm quyết tâm thúc đẩy bản thân đạt được ước mơ của anh. Ngay cả khi gia đình lo lắng về thực trạng các cầu thủ từ học viện khó lòng lên đội một Chelsea, Mount vẫn không nản lòng, đồng thời khẳng định anh sẽ không đi đâu cả.

Mount đã thỏa ước mơ của mình vào năm 2019. Anh có trận ra mắt vào ngày 11/8, trong trận đội nhà thua 0-4 trên sân của MU. Đó có thể là một điềm báo cho tương lai của cầu thủ này. Nhưng khi đó, Mount chỉ cảm thấy phấn khích với Chelsea.

Và những nỗ lực của Mount đã được tưởng thưởng xứng đáng khi anh 2 lần giành giải Cầu thủ hay nhất CLB vào các mùa 2020/21 và 2021/22. Cùng với đó là những danh hiệu lớn nhỏ như Champions League, Siêu Cúp châu Âu, FIFA Club World Cup cũng như 3 lần giành á quân FA Cup và 1 lần á quân League Cup.

Mount từng vỡ òa vì xúc động khi giành chức vô địch Champions League 2020/21 cùng The Blues. “Chelsea là máu của tôi. Tôi yêu CLB này, tôi yêu những CĐV này”, anh nói.

Mount từng có tình yêu mãnh liệt với Chelsea nhưng vì nhiều lý do, anh không thể gắn bó trọn đời với CLB

Tuy nhiên, chỉ hơn 1 năm sau khi lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Chelsea, Mount lại đang trên đường đến MU, với một cuộc kiểm tra y tế dự kiến sẽ diễn ra đầu tuần tới.

Từ quan điểm của Chelsea, sự ra đi của Mount là một kết thúc buồn và sẽ làm dấy lên những câu hỏi xoay quanh việc làm thế nào điều đó lại được phép xảy ra, làm thế nào mà mối quan hệ đó lại đổ vỡ với một người luôn coi Chelsea là cốt lõi như Mount.

Từng có giai đoạn, việc ràng buộc Mount bằng một hợp đồng dài hạn được mô tả là thỏa thuận dễ thực hiện nhất. Ít nhất thì ngay từ đầu, kế hoạch của anh luôn là ở lại Chelsea.

Nhưng giờ đây, một số người ở Stamford Bridge cũng không thể phủ nhận rằng, tiền rốt cuộc là thứ ma lực đáng sợ nhất. Họ đã 3 lần đề nghị Mount gia hạn với mức lương cao nhất là 200.000 bảng mỗi tuần. Nhưng Mount đều từ chối bởi anh không còn muốn ở lại hay ký một thỏa thuận mới.

Mount không cảm nhận được sự nghiêm túc và đánh giá cao của Chelsea đối với anh. Cầu thủ này đã sa sút phong độ ở mùa 2022/23. Cộng với việc có thêm nhiều ngôi sao mới, Chelsea đã không còn coi việc giữ Mount là ưu tiên số 1.

Tiền bạc và những lời hứa hẹn của MU đã khiến Mount thay lòng

Tới mùa Hè 2023, Chelsea bị giới hạn chi tiêu và họ càng bị thúc ép phải bán đi các cầu thủ nhằm cân bằng ngân sách. Mount là một cầu thủ “cây nhà lá vườn”, và việc bán anh sẽ mang lại khoản lợi nhuận lớn nhất.

Những ông chủ mới không muốn giữ chân các ngôi sao sắp hết hạn hợp đồng của Chelsea. Và Mount lại nằm trong diện này. Anh đã ký hợp đồng có thời hạn 5 năm vào tháng 7/2019, và hiện chỉ còn 1 năm trong hợp đồng. 

Chớp lấy cơ hội này, MU đã nhảy vào ve vãn với những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn. Theo đó, Mount sẽ nhận được mức lương cơ bản 250.000 bảng/tuần, chưa kể tiền thưởng có thể đẩy con số đó lên 300.000 bảng/tuần.

Điều này sẽ biến Mount thành cầu thủ nhận lương cao thứ 4 tại MU, sau Raphael Varane (340.000 bảng/tuần), Casemiro (350.000 bảng/tuần) và Jadon Sancho (350.000 bảng/tuần). 

Ngoài ra, HLV Erik ten Hag cũng hứa hẹn sẽ biến Mount thành trung tâm trong lối chơi của MU. Quỷ đỏ cũng cho thấy quyết tâm chiêu mộ anh, khi 4 lần tăng giá mua trước khi chốt sổ 60 triệu bảng, gồm 55 triệu bảng trả trước và 5 triệu bảng phụ phí.

Sự quyết tâm của MU đã khiến Mount động lòng. Anh có lý khi tìm kiếm bến đỗ hấp dẫn hơn và có tiền đồ hơn hẳn so với một Chelsea đang khủng hoảng cả về tài chính lẫn phong độ. Chelsea không có vé dự Champions League mùa tới, và sẽ bắt đầu mùa giải với một HLV mới cùng hàng loạt ngôi sao mới.

Có thể vẫn sẽ có những CĐV của Chelsea trách cứ Mount đã phản bội tình yêu để chọn tiền bạc. Nhưng đời cầu thủ không quá dài và ai cũng phải đưa ra lựa chọn ở một thời điểm nào đó. Bởi chẳng ai muốn rơi vào cảnh vô duyên với các danh hiệu như Harry Kane.

Reece James là ngoại lệ
Trong khi các đồng đội lần lượt ra đi, Reec James vẫn kiên quyết bám trụ lại Chelsea. Sau khi Kai Havertz gia nhập Arsenal, một người hâm mộ Pháo thủ đã viết trên Twitter: “Reece James tới Arsenal. Ai nói không?”. Và James đã ngay lập tức trả lời: “Tôi nói không”. James vẫn còn 5 năm trong hợp đồng với Chelsea và là một trong những mảnh ghép cốt lõi để HLV Mauricio Pochettinoxây dựng đội bóng trong những năm tới.

    Bình Luận