Tổng hợp Ngoại hạng Anh vòng 17: Chelsea hụt hơi trước Man City và Liverpool

Ở vòng 17 Ngoại hạng Anh 2021/22, trong khi Man City và Liverpool tiếp tục ganh đua thì Chelsea lại "bước hụt", còn Arsenal lần đầu có mặt trong Top 4.
#1
Man City, Liverpool bỏ lại Chelsea

Vòng 17 Ngoại hạng Anh bị bóng ma Covid-19 bao phủ, song các đội trong nhóm đầu vẫn ra sân bình thường. Trên sân nhà, Man City thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi nghiền nát Leeds United 7 bàn không gỡ. Một màn trình diễn cho thấy đẳng cấp vượt trội của thầy trò Pep Guardiola, và họ xứng đáng là ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Trong khi đó, Liverpool cũng đưa ra lời đáp trả đanh thép với chiến thắng ngược dòng thuyết phục 3-1 trước Newcastle. The Reds vẫn thể hiện được lối đá tấn công rực lửa, và họ hiển nhiên là đối thủ đáng gờm nhất của Man City trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Trái ngược với Man City và Liverpool, Chelsea của Thomas Tuchel bắt đầu hụt hơi. Ở 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, The Blues chỉ thắng 2, hòa 2 và thua 1. Trước Everton, Chelsea như thường lệ dứt điểm rất nhiều song chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn, khiến họ phải trả giá quá đắt với trận hòa 1-1.

Chelsea hiện kém đội nhì bảng Liverpool 3 điểm và đội dẫn đầu Man City 4 điểm. Thoạt nhìn, cách biệt là không quá lớn khi hoàn toàn có thể san lấp. Dẫu vậy, với sự bền bỉ của Man City và Liverpool (Man xanh đã thắng 7 trận liên tiếp tại Premier League còn Liverpool 6 trận), khoảng cách ấy nhìn gần nhưng lại thật xa.

Chelsea đang hụt hơi

#2
Arsenal lần đầu vào Top 4

Arsenal xứng đáng được ngợi khen sau một chặng đường bứt phá ngoạn mục. Nhớ hồi đầu mua, Pháo thủ thua liểng xiểng và HLV Mikel Arteta đứng trước nguy cơ mất ghế. Tuy nhiên từng bước một, họ đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ để lần đầu góp mặt trong Top 4 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước West Ham.

Cái hay của Arsenal là dù chơi không tốt ở các trận cầu đinh, họ lại biết cách chắt chiu để diệt gọn từng đội bóng được đánh giá chiếu dưới. Khả năng tích lũy điểm số từ các trận cầu ấy giúp Pháo thủ vẫn bứt phá để giờ lượm trái ngọt. 

Dĩ nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn dài và đầy chông gai, nhưng nếu cứ đá như thế này, cụ thể là giành tối đa điểm số trước các đội bóng dưới cơ, Arsenal hoàn toàn đủ khả năng cán đích trong nhóm dự Champions League mùa tới.

    Bình Luận