Tống khứ Onana ư? MU đang diễn hài đấy à?!

Cứ cho rằng Onana không phải thủ môn hoàn hảo, đã mắc không ít sai lầm trong mùa trước, nhưng việc “tống khứ” cậu ta vào thời điểm này chẳng khác nào hành động tự sát. Điều khiến tôi càng bức xúc là MU không thể bổ sung thêm thủ môn nào khác sau khi kỳ chuyển nhượng đã khép lại.

Tôi là một manucian, và thú thực đã quen với những quyết định gây tranh cãi của đội bóng suốt hơn một thập kỷ qua. Nhưng khi nghe tin từ Fabrizio Romano rằng MU đã đạt thỏa thuận miệng với Trabzonspor để cho mượn Andre Onana đến hết mùa giải, kèm theo điều khoản bán đứt, tôi thực sự thấy sững sờ. Một đội bóng tầm cỡ như MU, với lịch sử hào hùng và khát khao trở lại đỉnh cao, lại có thể tự bắn vào chân mình theo cách phi lý đến vậy.

Tống khứ Onana ư? MU đang diễn hài đấy à?!

 

Ở ngày cuối cùng của phiên chợ hè, CLB chi 18,4 triệu bảng để đưa về Senne Lammens từ Royal Antwerp. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thử nhìn kỹ đi: Lammens chỉ mới 23 tuổi, chưa từng có kinh nghiệm thi đấu ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Liệu một thủ môn non nớt như vậy có thể gánh vác khung thành Old Trafford ngay lập tức? Câu trả lời quá rõ ràng.

HLV Ruben Amorim hiện có 4 thủ môn trong đội hình: Onana, Lammens, Altay Bayindir và Tom Heaton. Nhưng nhìn vào năng lực thực tế, Onana vẫn là người duy nhất đủ chất lượng để trấn giữ khung gỗ. Lammens thì thiếu kinh nghiệm, Heaton đã 39 tuổi, còn Bayindir – dù được trao cơ hội suốt từ mùa trước đến nay – gần như trận nào cũng mắc lỗi. Tôi không thể hiểu nổi tại sao một HLV như Amorim lại đồng ý để cầu thủ chất lượng nhất trong khung gỗ ra đi, nhường chỗ cho những cái tên mà độ tin cậy thấp đến mức đáng lo ngại.

Một phần nguyên nhân xuất phát từ lùm xùm lương bổng. Onana muốn MU giữ nguyên mức lương 200.000 bảng/tuần, trong khi toàn đội đều bị cắt giảm 20% vì CLB không dự Champions League. Sự bất mãn của thủ môn người Cameroon gặp phải thái độ cứng rắn từ phía BLĐ: sẵn sàng đẩy anh ra đi. Tôi chẳng bênh Onana, nhưng nhìn cách MU xử lý, tôi thấy họ đang hành động theo cảm tính, không phải chiến lược. Một đội bóng lớn không thể vì mâu thuẫn lương bổng với cầu thủ mà lập tức đem cho mượn, lại còn gắn điều khoản bán đứt.

Tống khứ Onana ư? MU đang diễn hài đấy à?!

Tôi hiểu MU không được dự cúp châu Âu mùa này, áp lực có thể giảm đi đôi chút. Nhưng thử tưởng tượng cảnh Bayindir tiếp tục mắc lỗi, Lammens lóng ngóng, Heaton chấn thương, lúc đó khung thành Old Trafford sẽ biến thành trò hề cho thiên hạ. Thật sự, nếu thương vụ này xảy ra, tôi – và có lẽ hàng triệu manucian khác – sẽ phải cầu nguyện mỗi cuối tuần để các thủ môn còn lại không “tặng quà” cho đối thủ.

Cái khiến tôi thấy nực cười nhất là sự bất nhất trong kế hoạch chuyển nhượng của MU. Trong cả mùa hè, CLB có đến 3 tháng để quyết định tương lai của Onana. Nếu không có ý định dùng cậu ta, sao không bán ngay để tìm người thay thế xứng đáng? Thay vào đó, họ đợi đến sát giờ đóng cửa, rồi mang về Lammens – một thủ môn trẻ, mạo hiểm và thiếu đảm bảo. 

Và trớ trêu thay, ở thời điểm ấy, Emiliano Martinez đã bày tỏ khát khao gia nhập Quỷ đỏ. Martinez có kinh nghiệm, bản lĩnh và đã chứng minh được năng lực ở Premier League. Nhưng MU lại từ chối, chọn Lammens. Giờ thì sao? Một tuần sau khi thị trường hè khép lại, MU rục rịch muốn quay lại với Martinez ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Xin lỗi, chứ đây không khác gì trò đùa.

Là một fan, tôi cảm thấy thất vọng tột cùng với cách MU đang vận hành. Chúng tôi từng chấp nhận những sai lầm trong các thương vụ Pogba, Di Maria, Lukaku hay Maguire. Nhưng giờ, với vị trí thủ môn – nơi vốn dĩ cần sự ổn định và chắc chắn – MU lại tiếp tục lao vào một canh bạc. Amorim đang tự đặt mình vào thế khó, còn BLĐ thì chứng minh rằng họ chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng của những quyết định vội vàng và mâu thuẫn nội bộ.

MU từng được biết đến như đội bóng của sự kiên định, của những thủ môn huyền thoại như Schmeichel, Van der Sar, hay sau này là De Gea. Nhưng hôm nay, chúng ta lại đang biến khung thành của mình thành phòng thí nghiệm cho những cuộc thử nghiệm rủi ro. Tống khứ Onana trong khi không có giải pháp thay thế thực sự chất lượng – đó không chỉ là một quyết định sai lầm, mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự hỗn loạn trong chiến lược của đội bóng tôi yêu.

Tống khứ Onana ư? MU đang diễn hài đấy à?!

Nếu Onana rời đi, tôi chỉ còn biết hy vọng một điều kỳ diệu sẽ đến, rằng Bayindir đột nhiên biết cách bắt bóng như một thủ môn hàng đầu, rằng Lammens trưởng thành vượt bậc chỉ trong vài tháng, hoặc rằng Heaton trẻ lại 10 tuổi. 

Nhưng rõ ràng, đó là những điều không tưởng. Và đến lúc ấy, có lẽ tôi sẽ phải chấp nhận thêm một mùa giải nữa với những trận đấu đầy sai lầm, cùng một cảm giác cay đắng: đội bóng của tôi, MU, đang tự làm khó chính mình.

Tống khứ Onana ư? Nói thật, MU điên rồi!

T KHÓA: OnanaMU
    Bình Luận