Tottenham thua đau Leicester, HLV Mourinho không thừa nhận đối thủ đá hay

Mourinho tức giận sau khi Tottenham Hotspur thua Leicester City 0-2 vì những lỗi lầm tai hại của hàng phòng ngự.

   

Những phản ứng của HLV Jose Mourinho trong trận thua của Tottenham trước Leicester City (Bản quyền K+):

Sau thất bại 1-2 vì bàn thua quyết định ở phút 90 trước Liverpool, Tottenham Hotspur lại tiếp tục "trắng tay" trước một đối thủ khó chịu khác tại giải Ngoại hạng Anh. Trong trận đấu trên sân nhà ở vòng 14, đội bóng của HLV Jose Mourinho đã thất thủ 2 bàn không gỡ trước cựu vương Leicester City.

Tottenham thua đau Leicester, HLV Mourinho không thừa nhận đối thủ đá hay - 1

Jamie Vardy (Leicester City) trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh ghi bàn vào lưới Tottenham trên 3 SVĐ khác nhau

Jamie Vardy sút penalty mở tỷ số cho Leicester City sau pha phạm lỗi trong vòng cấm ở phút bù giờ cuối hiệp 1 của Serge Aurier với Wesley Fofana, trước khi chính "số 9" của đội khách đánh đầu khiến Toby Alderweireld vô tình phản lưới nhà phút 59. Jamie Vardy trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi bàn vào lưới 1 đội bóng trên 3 sân vận động khác nhau, gồm White Hart Lane, Wembley và Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham thua đau Leicester, HLV Mourinho không thừa nhận đối thủ đá hay - 2

Toby Alderweireld vô tình "đốt lưới nhà" khi cố gắng ngăn chặn cú đánh đầu của Vardy

"Tội đồ" của Tottenham Serge Aurier kể từ khi gia nhập Tottenham ở mùa giải 2017/18 đã khiến đội nhà nhận tới 4 quả phạt đền tại giải Ngoại hạng Anh. Chỉ có David Luiz (5 lần) là tệ hơn trong cùng quãng thời gian. Ngoài ra, Aurier còn mắc thêm nhiều sai lầm trong cả trận và bị HLV Jose Mourinho thay bởi Harry Winks ở phút 64.

Mourinho từng nói với Aurier trong phim tài liệu "All or Nothing" (Tất cả hoặc Chẳng có gì) về Tottenham phát trên kênh truyền hình Amazon rằng: "Tôi rất sợ cậu kèm người. Cậu có thể gây ra những quả phạt đền ngớ ngẩn với VAR. Nên tôi phải nói luôn, là tôi rất sợ cậu".

Tottenham thua đau Leicester, HLV Mourinho không thừa nhận đối thủ đá hay - 3

Tottenham thua đau Leicester, HLV Mourinho không thừa nhận đối thủ đá hay - 4

Mourinho từng thừa nhận sợ cậu học trò Aurier thành tội đồ và quả thực, điều đó đã xảy ra

Nỗi sợ của Mourinho hóa thành hiện thực khi Aurier đẩy sau Wesley Fofana ở gần rìa cấm địa Tottenham. Pha phạm lỗi không đáng có, khi Fofana đang hướng mặt ra ngoài biên. Ban đầu trọng tài Craig Pawson bỏ qua pha phạm lỗi. Nhưng VAR can thiệp để Pawson xem lại tình huống và mang về phạt đền cho đội khách.

Sau trận đấu, Mourinho thừa nhận Tottenham tự thua thay vì công nhận Leicester City chơi hay hơn đội bóng của ông. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã lên án gay gắt thái độ thi đấu của các học trò trong thất bại này.

"Quả penalty do sai lầm chúng tôi mắc sai lầm chứ không phải họ tạo ra. Lỗi thuộc về chúng tôi. Nó đến vào thời điểm khá nhạy cảm khi Tottenham đang dần lấy lại thế trận và có quãng thời gian chơi khá tốt trong hiệp 1. Nhìn vào kết quả thì tưởng như Leicester chơi tốt hơn chúng tôi nhưng không phải thế. Chỉ giành được 1 điểm trong 3 trận gần nhất ư? Thực tế chúng tôi nhiều lần mất điểm đáng tiếc sau 14 vòng đấu vừa qua rồi!", ông nói.

Tottenham sẽ làm khách trên sân của Stoke City ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh tối thứ Tư 23/12. Còn Leicester đã bị loại ở đấu trường cúp quốc nội này nên "Bầy cáo" sẽ bước vào kỳ nghỉ Giáng Sinh, trước khi gặp chủ nhà Crystal Palace tại giải Ngoại hạng Anh ngày 28/12.

    Bình Luận