Trực tiếp bóng đá MU - West Ham: Khởi đầu hào hứng

(Trực tiếp bóng đá, MU - West Ham, vòng 37 giải Ngoại hạng Anh) MU đang dồn ép đối thủ nhưng West Ham cũng phòng ngự rất chủ động với nhiều lớp.

   

Premier League | 0h, 23/7 | Old Trafford

Trực tiếp bóng đá MU - West Ham: Dồn ép đối thủ - 1 0 - 0 Trực tiếp bóng đá MU - West Ham: Dồn ép đối thủ - 2
MU (H1: 0-0) West Ham
Sự kiện chính Đội hình Thông tin trước trận

Tình huống nổi bật

27’

SÚT XA!!!

Xem video

Fernades phối hợp với Martial và tung cú dứt điểm từ xa nhưng bóng lại đi lên trời.

21’

TẠT CÁNH LIÊN TIẾP!!!

Xem video

West Ham tạt cánh liên tiếp vào vòng cấm của MU nhưng chưa đạt được hiệu quả như ý.

18’

DỨT ĐIỂM!!!

Xem video

Martial quyết định dứt điểm luôn từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.

14’

ĐÁNG TIẾC!!!

Xem video

Rashford tạt bóng và Bruno Fernandes chạy chỗ thông minh đón bóng nhưng pha tiếp bóng không được như ý.

11’

NGUY HIỂM!!!

Xem video

Cresswell tạt bóng trôi ngang khung thành MU nhưng không cầu thủ nào chạm được vào bóng.

7’

KHÔNG ĐƯỢC!!

Xem video

Pogba bất ngờ tạt bóng từ bên cánh phải cho Martial nhưng tiền đạo người Pháp khống chế bóng không thành công.

2’

Trực tiếp bóng đá MU - West Ham: Dồn ép đối thủ - 7

KHÔNG VÀO!!!

Xem video

Bruno chọc khe và Martial là người dứt điểm hiểm hóc nhưng Fabianski đã cản phá thành công.

1’

Trực tiếp bóng đá MU - West Ham: Dồn ép đối thủ - 8

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!!!

MU giao bóng.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá MU - West Ham: Dồn ép đối thủ - 1
David De Gea, Timothy Fosu-Mensah, Victor Lindelof, Harry Maguire, Williams, Nemanja Matic, Paul Pogba, Mason Greenwood, Fernandes, Anthony Martial, Marcus Rashford
Trực tiếp bóng đá MU - West Ham: Dồn ép đối thủ - 2
Fabianski, Johnson, Diop, Ogbonna, Cresswell, Rice, Soucek, Bowen, Noble, Fornals, Antonio

Ole Gunnar Solskjaer phát biểu lạc quan

Trước trận đấu, trên trang chủ MU, HLV người Na Uy cho biết: “Chúng tôi đã tiến tới một vị trí tuyệt vời trên bảng xếp hạng, vị trí có lẽ là tốt hơn rất nhiều so với sự kì vọng của tất cả mọi người. Vài tuần trước chúng tôi đã từng nghĩ sẽ phải đánh bại Leiceser ở vòng đấu cuối cùng và chờ đợi cơ hội đến với mình nhưng hiện tại, nếu có thể giành chiến thắng trước West Ham, chúng tôi chỉ cần hoà Leicester là có vé dự Champions League.

Giờ đây mọi con mắt sẽ đổ dồn vào trận đấu với West Ham. Chúng tôi đã trải qua một chặng đường rất dài và bây giờ sẽ là những ngày cực kì quan trọng."

Moyes "tỵ nạnh" với Solskjaer

Trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia người Scotland cho rằng ông không được "Quỷ đỏ" tạo điều kiện giống như người đồng nghiệp của mình.

“Man Utd là một đội bóng tuyệt vời. Với tôi, họ là CLB vĩ đại nhất thế giới. Old Trafford là nơi vô cùng đặc biệt và tôi rất mong chờ cơ hội được trở lại đây. Ole có khởi đầu tương đối khó khăn ở MU. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa tôi và Ole chính là việc ông ấy được CLB trao cho nhiều thời gian hơn. Ông ấy đã đôn các cầu thủ ở học viện lên đội một và điều này luôn được CLB ủng hộ. Giờ đây, họ đang có trong tay rất nhiều cầu thủ ‘cây nhà lá vườn’ chất lượng”, Moyes chia sẻ. 

"Chỉ có Oblak mới đủ sức thay De Gea ở MU"

Mới đây, huyền thoại MU - Rio Ferdinand đã lên tiếng phản pháo những ý kiến chỉ trích David De Gea và kêu gọi "Quỷ đỏ" đưa thủ thành trẻ Dean Henderson từ Sheffield về sân Old Trafford thay thế.

Trực tiếp bóng đá MU - West Ham: Dồn ép đối thủ - 11

De Gea và Jan Oblak

Trả lời phỏng vấn BT Sport, Ferdinand khẳng định không phải Henderson, người duy nhất có thể chịu được sức ép thay thế De Gea là Jan Oblak nhưng vẫn khuyên đội bóng cũ tin tưởng thủ thành người TBN: "Bạn muốn MU chiêu mộ ai thay De Gea? Dean Henderson còn quá trẻ, đặt niềm tin vào cậu ấy chẳng khác nào đánh bạc. Thủ thành duy nhất tôi thấy đủ sức vươn tầm đẳng cấp thế giới ở MU là Jan Oblak nhưng chắc gì Atletico chịu nhả cậu ấy? Và nếu có, Oblak đáng giá rất nhiều tiền. Hãy tiếp tục đặt niềm tin vào De Gea".

Cảnh giác vết xe đổ quá khứ

Với MU, hẳn "Quỷ đỏ" vẫn chưa quên thất bại bẽ bàng 2 bàn không gỡ trước chính West Ham trên sân London ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh mùa này vào ngày 22/9/2019, dù khi ấy dẫn dắt "Búa tạ" là cựu HLV Man City - Manuel Pellegrini chứ không phải David Moyes. Thất bại này góp phần khiến MU hụt tấm vé dự cúp C1 mùa giải năm ngoái.

MU có nhiều lợi thế

Tin mừng cho "Quỷ đỏ" là ở trận đấu trước đó tại vòng 37, Leicester City đã thảm bại 0-3 khi làm khách của Tottenham Hotspur. Điều đó có nghĩa rằng, đêm nay, MU chỉ cần hòa West Ham là họ sẽ vào top 4 giải Ngoại hạng Anh với 63 điểm, hơn "Bầy cáo" Leicester đúng 1 điểm.

Nhưng dĩ nhiên, đoàn quân của Solskjaer muốn thắng "Búa tạ" để tạo cách biệt 3 điểm trước thầy trò Brendan Rodgers trước khi đội bóng này "tử chiến" đúng ở vòng đấu cuối cùng vào lúc 22h tối 26/7 (giờ Việt Nam) trên sân King Power.

Thông tin bên lề:

Tình hình lực lượng:

- MU: Eric Bailly đã xuất viện và trở lại sân tập. Luke Shaw vẫn bị nghi ngờ khả năng ra sân sau khi bị vặn cổ chân ở trận gặp Southampton. Phil Jones và Axel Tuanzebe vắng mặt vì chấn thương.

- West Ham: Ryan Fredericks và Robert Snodgrass ngồi ngoài vì chấn thương

Thành tích và đối đầu:

- Trong 121 lần gặp gỡ, MU thắng 58, hòa 29, thua 34 trận trước West Ham.

- Ở 60 lần tiếp đón West Ham trên sân nhà Old Trafford, MU thắng 43, hòa 9 và thua 8 trận.

- West Ham đang hướng đến lần đầu tiên sau 13 năm thắng MU cả 2 lượt trận của một mùa giải ở giải Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2006/07.

    Bình Luận