

Điểm
Fabianski
Coufal
Ogbonna
Diop
Balbuena
Fredericks
Soucek
Noble
Fornals
Bowen
Lingard
Điểm
Mendy
Christensen
Silva
Azpilicueta
Chilwell
Kante
Jorginho
Rudiger
Werner
Mount
Pulisic
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận


ghi bàn
Tình huống nổi bật
83’
Nỗ lực của Ziyech
Sau khi vào sân, Hakim Ziyech đang chơi rất nỗ lực. Tuy nhiên, hiệu quả là điều chưa đến với cầu thủ người Morocco.
78’

Thẻ đỏ trực tiếp!!!
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính rút thẻ đỏ đối với Fabian Balbuena. Cầu thủ bên phía West Ham bị cho là chơi bóng thô bạo với Ben Chilwell.
72’
Chelsea đang thủ rất chắc
Một tình huống xử lý cực kỳ kinh nghiệm của đội trưởng Azpilicueta.
63’
Thủ môn Fabianski cứu thua cho West Ham
Lại một cú sút xa cực kỳ khó chịu của Mason Mount. Phải rất vất vả, thủ môn Fabianski mới có thể cứu thua cho West Ham.
60’
Lingard xử lý đẳng cấp cực cao!!!
Cú sút bên ngoài vòng cấm cực kỳ khó chịu của Jesse Lingard, suýt nữa mang về bàn gỡ hòa cho West Ham.
54’

Werner bỏ lỡ cơ hội điên rồ!!!
Sau cú sút xa cực kỳ khó chịu của Mason Mount, thủ môn Fabianski vất vả cản phá. Bóng bật ra và Timo Werner lao vào đá bồi, nhưng lại ra ngoài một cách vô cùng đáng tiếc.
49’
West Ham đẩy cao đội hình
Thủng lưới cuôi hiệp 1, West Ham đang phải dốc sức tấn công trong hiệp 2. Điều này có thể khiến đội bóng Đông London hở sườn, tạo điều kiện cho Chelsea phản công.
45+1’

Hiệp 1 kết thúc
Chelsea tạm dẫn West Ham 1-0.
45’
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
43’

VÀO, VÀO, VÀO!!! WEST HAM 0-1 CHELSEA
Đường tấn công sắc sảo của Chelsea, được kết thúc bằng pha dứt điểm gọn ghẽ của Timo Werner. Người lập công lớn trong tình huống này là Ben Chilwell với đường căng ngang như đặt cho tiền đạo người Đức đệm bóng cận thành.
37’
Không có penalty cho West Ham!
Một cơ hội thực sự với West Ham. Thậm chí bóng đã chạm tay Azpilicueta, nhưng trọng tài và VAR đều xác định không có penalty cho đội chủ nhà.
35’
West Ham vẫn đang chơi rất chủ động
West Ham lên bóng ít nhưng tỏ ra khá chất lượng và huy động quân số khá đông đảo.
67’
Nỗ lực dứt điểm của Werner
Timo Werner vừa tung ra cú đá góc gần rất quyết đoán, nhưng vẫn không thắng được thủ môn Fabianski.
31’

Werner phung phí cơ hội
Timo Werner đang xử lý bóng quá vụng về, khiến các cơ hội của Chelsea qua đi.
26’
Chelsea quá bế tắc!
West Ham chơi quá chắc chắn, ngay cả khi Chelsea phản công cũng không có mảy may cơ hội.
21’
Chelsea tỏ ra bế tắc
Chelsea cầm bóng nhiều, dồn ép được West Ham nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà.
15’

West Ham phản công rất chủ động
Pha phản công ở tốc độ cao của Fredericks bên cánh trái West Ham, nhưng tình huống xử lý của cầu thủ này lại không chính xác.
11’
Nỗ lực tuyệt vời của Mason Mount
Nỗ lực rất đáng khen ngợi của tiền vệ Mason Mount, với cú đá có nét nhưng không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Fabianski.
9’
Đáng tiếc cho Lingard
Hậu vệ trái Chilwell mất bóng, giúp West Ham có được một pha phản công có nét. Tiếc rằng Lingard lại việt vị khi nhận bóng.
4’

Cơ hội đáng kể của Timo Werner
Cú ra chân tương đối nhanh của Timo Werner, sau đường chuyền rất vừa tầm của Mason Mount. Tuy nhiên, bóng lại đi vọt xà.
3’
Nguy hiểm rình rập chủ nhà
Một tình huống chơi bóng có phần mạo hiểm của thủ môn Fabianski, khi mà Mason Mount đã áp sát.
1’

Trận đấu bắt đầu
Chelsea giao bóng.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT


"The Blues" vừa đá vừa ngóng Real
Mục tiêu vào top 4 Ngoại hạng Anh rất quan trọng, nhưng trận đại chiến với Real ở lượt đi bán kết cúp C1 cũng quan trọng không kém. Rõ ràng thày trò HLV Tuchel không thể có được sự toàn tâm toàn ý lớn nhất cho trận đấu với người hàng xóm West Ham. HLV Thomas Tuchel phải toan tính nhân sự để bảo đảm kết quả tốt trên mọi đấu trường. Ngược lại, Lingard và các đồng đội có thể dốc toàn lực nhằm tìm kiếm 3 điểm ở trận đấu này.
Tuchel chờ lập kỷ lục mới
Nếu giúp Chelsea giành ít nhất 1 điểm trên sân West Ham, HLV Thomas Tuchel sẽ trở thành HLV trưởng Chelsea đầu tiên bất bại trong 10 trận sân khách mở màn (tính trên mọi đấu trường). 9 trận trước đó dưới thời chiến lược gia người Đức, Chelsea thắng 7 và hòa 2.
Chelsea đang bay cao dưới thời Tuchel
Tất nhiên nhiệm vụ này không hề dễ dàng bởi West Ham đang là đội có thành tích sân nhà tốt thứ nhì Ngoại hạng Anh 2020/21 (kiếm 31 điểm/16 trận), chỉ xếp sau Man City.
Tuchel tiết lộ "vũ khí" lợi hại nhất của West Ham
Trong cuộc họp báo trước, HLV Thomas Tuchel thừa nhận West Ham là đối thủ mà Chelsea và mọi đội bóng đều e ngại. Bên cạnh khả năng phản công, chiến lược gia người Đức cho rằng "The Hammers" rất mạnh trong những tình huống cố định.
"Tôi tin rằng Chelsea sẽ trải qua một trận đấu khó nhọc. West Ham là đội bóng mạnh, đặc biệt ở khâu phản công và hàng thủ đoàn kết, kỷ luật. Những tình huống cố định cũng là mối đe dọa thực sự với các đối thủ của West Ham", trích lời Tuchel.
Hiểm họa từ "hàng xóm"
West Ham mới chỉ thua có 3 trận trên sân nhà kể từ đầu mùa giải, SVĐ London trở thành một pháo đài khó phá bậc nhất Premier League dù không có fan. Họ bên cạnh đó cũng có thành tích đối đầu khó chịu với Chelsea gần đây, 6 trận gần nhất tiếp Chelsea chỉ có 1 trận duy nhất “The Hammers” nhận thất bại trong khi thắng tới 4.
Chelsea chỉ thua 1 trận ở Premier League từ khi HLV Thomas Tuchel lên nắm quyền nhưng phong độ của “The Blues” gần đây không ấn tượng, thắng 1 hòa 2 thua 1 ở 4 vòng gần nhất.
Thông tin lực lượng: West Ham: Vắng Rice, Antonio (chấn thương), Dawson (treo giò). Chelsea: Vắng Kovacic (chấn thương). |
Bình Luận