Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Tuy rằng Mourinho chỉ bị M.U sa thải (cách đây 1 năm) sau trận thua Liverpool ở Premier League, nhưng những thất bại “mất mặt”, như bị Derby loại khỏi Cúp Liên đoàn, cũng làm cho Mourinho ê chề.
Làm sao có thể tin được Mourinho, khi ông bảo trận gặp Chelsea ở Premier League kỳ này chỉ là một trận đấu bình thường! Gặp lại đội bóng cũ, trong vai đối thủ, vốn đã là hoàn cảnh không bình thường rồi. Với một nhân vật đầy “ân oán giang hồ” như Mourinho, đấy càng không bao giờ là hoàn cảnh bình thường. Chưa kể, đây lại là Chelsea do Lampard huấn luyện. Chắc chắn Mourinho đã phải chuẩn bị đến nát nước cho trận đấu đặc biệt này rồi.
Nhiều người có thể cho rằng đây đơn thuần là một trận đấu quan trọng giữa hai đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp suất dự Champions League. Chỉ cần bấy nhiêu là đủ để cuộc thư hùng Tottenham - Chelsea trở nên hấp dẫn, đáng xem lắm rồi. Sao cứ phải kéo Mourinho vào ân oán với đối thủ từng là học trò của ông? Đấy cũng là một cách nhìn. Dù sao đi nữa, vẫn không thể bỏ qua khía cạnh cảm xúc. Không thể không nghĩ về niềm kiêu hãnh của Mourinho. Với cá nhân ông, tầm quan trọng đặc biệt của trận đấu này chắc chắn phải vượt rất xa so với tính chất thông thường của một cuộc đua trực tiếp vào Top 4. Khác biệt: Lampard rất muốn chiến thắng, còn Mourinho thì phải chiến thắng.
Trong những tác phẩm kiếm hiệp xuất sắc của nhà văn Kim Dung, Nhạc Bất Quần bất ngờ thất bại dưới tay đồ đệ của lão là Lệnh Hồ Xung. Thành Côn cũng thua đồ đệ cũ là Tạ Tốn. Đấy đều là các “trận đấu đỉnh cao”, mà kẻ thất bại vốn thuộc “kèo trên”, hơn hẳn về đẳng cấp. Nhạc Bất Quần và Thành Côn rút cuộc thất bại vì họ là thầy nhưng lại không hiểu trò. Một chi tiết rất “đời thật”, nên nó làm cho câu chuyện hấp dẫn.
Còn bây giờ, cuộc đối đầu Mourinho - Lampard chính là đời thật rồi, chứ đâu phải là tiểu thuyết! Không thể có chuyện Mourinho không hiểu rõ Lampard. Cũng cần lưu ý: Mourinho đã tạm xa lánh sân cỏ trong một thời gian. Ông làm bình luận viên, nhưng đấy thật ra cũng chỉ là một cách để Mourinho theo dõi bóng đá đỉnh cao, chẳng khác gì chính ông đang làm những việc cần làm của một HLV.
Mourinho đã theo dõi Chelsea của Lampard trong thời gian qua? Chắc chắn là có. Ngược lại, Lampard có theo dõi Mourinho? Chắc chắn là không. Muốn cũng chẳng được, vì đâu có manh mối nào, nơi một Mourinho không có đội bóng trong tay! Cái thế của trận Tottenham - Chelsea kỳ này là cái thế thầy không thể thua trò. Mourinho làm sao thì làm!
Sau 'cú ăn 3' quốc tế năm 2019, đỉnh cao nào tiếp theo đang đợi Liverpool?
Bình Luận