MU nhận bàn thua duy nhất sau cú đá phạt góc của Declan Rice, khi thủ thành Altay Bayindir xử lý không tốt và để Riccardo Calafiori ghi bàn quyết định.
Dù vậy, màn ra mắt của hai tân binh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực: cả hai đều chơi nhiệt huyết và đầy năng lượng. HLV Ruben Amorim thậm chí khẳng định đội bóng của ông "có thể thắng bất kỳ trận đấu nào ở Premier League" nếu tiếp tục thể hiện được tinh thần này.
Tuy nhiên, từ góc nhìn của các cổ động viên, một vấn đề đã lộ ra ở Mbeumo. Tiền đạo người Cameroon, tác giả của 20 bàn thắng mùa trước, được xếp đá bên phải ở hàng công 3 người, thường xuyên cắt vào trong bằng chân trái sở trường.
Ở vị trí wing-back phải, Diogo Dalot đá chính trước khi nhường chỗ cho Amad Diallo vào phút 55. Amad vốn là một trong những điểm sáng hiếm hoi của MU mùa trước và được đánh giá là mũi nhọn nguy hiểm dưới thời Amorim. Việc anh không xuất phát ngay từ đầu khiến nhiều người bất ngờ.
Thế nhưng, khi Amad vào sân, các fan MU bắt đầu hiểu lý do. Thực tế, Amad và Mbeumo dẫm chân nhau, cả hai đều thuận chân trái, thường xuyên bó vào trung lộ từ cánh phải và chiếm cùng một khoảng không gian.
Phản ứng từ người hâm mộ trên mạng xã hội:
- Một người nhận xét: "Mbeumo và Amad không thể đá cùng nhau, làm ơn!!!"
- Người khác cho biết: "Tôi luôn nói rồi… Amad vào sân là chúng ta hết đánh biên. Tôi chọn Dalot đá RWB hơn là Amad".
- Một người khác bình luận: "Amad và Mbeumo lúc nào cũng muốn đứng cùng một chỗ".
- Một fan phân tích: "Giờ thì mọi người hiểu vì sao Amorim chọn Dalot ngay từ đầu. Dalot chồng biên ra ngoài, tạo khoảng trống để Mbeumo cắt vào trong. Còn Amad thì lại bó vào trong, khiến Mbeumo không có không gian để xử lý".
- Người cuối cùng kết luận: "Chúng ta cân bằng hơn khi có Dalot ở RWB. Amad chơi tốt khi vào sân, nhưng cả anh ấy lẫn Mbeumo đều muốn cắt vào và dứt điểm, không ai chịu nhận bóng bằng chân phải để tạt cả".
MU sẽ có cơ hội sửa sai vào Chủ nhật tới khi làm khách trước Fulham tại Craven Cottage, với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới.
Bình Luận