Van Dijk đáng giá từng xu

Liverpool đã rời Emirates với nhiều tiếc nuối bởi màn trình diễn xuất sắc của Virgil van Dijk ở cả hai đầu sân xứng đáng giúp họ có nhiều hơn 1 điểm. Trung vệ người Hà Lan đã có một đêm chói sáng để khi nhìn lại, những CĐV The Kop cảm thấy thật may mắn khi có anh.
Van Dijk đáng giá từng xu

Van Dijk và hat-trick hụt

“Tôi có thể không phải một cầu thủ giỏi, nhưng chơi đầu thì miễn chê, và lẽ ra hôm nay tôi phải có hat-trick”, Virgil van Dijk nói với Juergen Klopp sau trận đấu. Hẳn HLV người Đức cũng đồng tình với cậu học trò.

Van Dijk đã có 3 pha dứt điểm trước Arsenal. Đầu tiên là tình huống thoát xuống như một tiền đạo đích thực, khống chế bằng ngực hoàn hảo đường chuyền của Mohamed Salah và sút bóng rất nhanh ở phút 23. Đáng tiếc là Bernd Leno lại quá xuất sắc, ngăn trái bóng không đi vào lưới. Trước khi hiệp 1 khép lại, Van Dijk lại ôm đầu thất vọng sau khi cú đánh đầu của anh lại tìm trúng cột dọc. Và cuối cùng, ở pha đá phạt góc phút 74, một lần nữa anh băng vào dứt điểm bằng đầu dũng mãnh. Thế nhưng bằng phản xạ xuất thần, 5 đầu ngón tay của thủ môn Leno đã làm đường bóng đi chệch hướng.

Ngoài 3 pha dứt điểm trúng đích, nhiều hơn bất kỳ ai khác trên sân, ngôi sao người Hà Lan còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình triển khai bóng của Liverpool với 94,4% số đường chuyền chính xác, tỷ lệ tốt nhất tại Emirates. Như ở phút 18, anh chính là tác giả của đường chuyền dài chính xác lên cánh phải cho Alexander-Arnold, dẫn tới tình huống đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận của Mane. Và cũng Van Dijk là trung gian luân chuyển bóng từ cánh phải sang trái ở phút 61, đưa đến bàn thắng của James Milner.


Siêu hậu vệ toàn diện

Là một trung vệ, dĩ nhiên nhiệm vụ chính của Van Dijk là phòng thủ. Và anh đã hoàn thành một cách xuất sắc, dựa trên sức mạnh, sự tỉnh táo cùng tần suất hoạt động không mệt mỏi. 1 pha tắc bóng, 1 đánh chặn và 7 lần phá bóng giải nguy của hậu vệ người Hà Lan là nguyên nhân cho việc Arsenal, những người cầm bóng áp đảo và xây dựng một thế trận không tồi, lại chỉ có thể ghi 1 bàn thắng. Nếu cần tìm một pha bóng để nhấn mạnh sự chắc chắn của Van Dijk, thì đó là phút 31. Henrikh Mkhitaryan đã đánh lừa trung vệ 27 tuổi bằng pha đánh gót cho Aubameyang ở phía sau, nhưng ngay lập tức, Van Dijk quay lại và bằng sải chân dài, can thiệp vào cú sút của tiền đạo người Gabon, khiến nó đi chệch khung thành.

Chững kiến những gì diễn ra ở Emirates, cựu tiền vệ Liverpool, Danny Murphy đã không đồng tình với tuyên bố “tôi không phải một cầu thủ giỏi” của Van Dijk, mà ca ngợi anh “là một cầu thủ phi thường”. Theo Murphy, bản hợp đồng 75 triệu bảng “toàn diện và không có điểm yếu”. Một cựu cầu thủ The Kop khác là Stephane Henchoz thậm chí còn đi xa hơn khi nói rằng: “Van Dijk là trung vệ hay nhất Premier League, và nằm trong Top 3 hoặc 5 thế giới”. Nếu Liverpool làm nên điều vĩ đại ở mùa giải này, Van Dijk là người mà các CĐV phải tôn vinh.

VIDEO: Arsenal 1-1 Liverpool

Van Dijk mang đến sự khác biệt


Kể từ khi có Van Dijk vào tháng 1/2018, Liverpool chỉ thủng lưới 14 bàn sau 25 trận Premier League, tức 0,56 bàn/trận. 25 trận trước đó, họ nhận 29 bàn thua, bình quân 1,16 bàn/trận. Riêng mùa này sau 11 trận, The Kop là đội thủng lưới ít thứ hai giải đấu với 5 bàn.
    Bình Luận