VAR lại khiến Liverpool thêm 1 lần phải ôm hận

Liverpool có vẻ như vẫn chưa thoát khỏi lời nguyền VAR khi thêm 1 lần nữa họ bị công nghệ này từ chối một bàn thắng.
VAR lại khiến Liverpool thêm 1 lần phải ôm hận

Ở trận đấu Liverpool vs Aston Villa tại vòng 31 Premier League, Liverpool đã thi đấu áp đảo đội khách trong phần lớn thời gian của hiệp 1 nhưng không thể tìm được bàn thắng.

Đã vậy, đội chủ nhà còn phải nhận bàn thua ở phút 43. Xuất phát từ một pha tấn công trung lộ, Ollie Watkins đã thoát được sự đeo bám của Kabak trước khi dứt điểm chìm đưa bóng đập người thủ môn Alisson Becker bay vào lưới. 

Tỷ số tưởng như đã được cân bằng cho Liverpool khi Roberto Firmino đưa được bóng vào lưới của Aston Villa từ cự ly gần sau pha dứt điểm của Andy Robertson.

Tuy nhiên sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Paul Tierney đã quyết định không công nhận bàn thắng. Theo đó, VAR xác định Diogo Jota đã việt vị ở tình huống trước đó.

Trong hình ảnh quay lại cho thấy dường như chỉ có tay áo của Jota là rơi vào tình huống việt vị. Nếu nhìn bằng mắt thường, sẽ rất khó để xác định rõ tình huống này. Nhiều CĐV của Liverpool đã bày tỏ sự bức xúc với công nghệ VAR khi cho rằng dường như Jota thậm chí bị thổi việt vị vì "lông mày và cùi chỏ".

Liverpool hiện đang là đội bóng chịu nhiều kết quả bất lợi nhất từ VAR tại Premier League mùa này. Theo ESPN, trước trận đấu với Aston Villa, Lữ đoàn đỏ đã có tới 11 tình huống bất lợi vì VAR.

Với riêng cá nhân Firmino, đây đã là lần thứ 2 anh bị VAR từ chối 1 bàn thắng khi đối đầu với Aston Villa. Hồi tháng 11/2019, tiền đạo người Brazil ghi bàn từ đường chuyền của Sadio Mane nhưng không được công nhận do trọng tài Martin Atkinson điều khiển phòng VAR xác định tiền đạo người Brazil đã việt vị. Hình ảnh quay chậm cho thấy, Firmino dường như đứng dưới hàng phòng ngự Aston Villa chỉ vài cm.

    Bình Luận