Theo đó, lễ tang củaDiogo Jota và em trai Andre Silva sẽ diễn ra chỉ 2 ngày sau vụ tai nạn thương tâm. Hai anh em đã gặp tai nạn ở Zamora, Tây Bắc Tây Ban Nha vào sáng sớm thứ Năm khi đang trên đường đến Santander.
Chiếc xe Lamborghini màu xanh lá cây đã bị nổ lốp trên quốc lộ A52 và bốc cháy, cả hai anh em đều tử vong tại chỗ. Sự ra đi đáng buồn của Jota xảy ra chỉ 10 ngày sau khi anh kết hôn với người bạn gái thời thơ ấu Rute Cardoso, mẹ của ba đứa con nhỏ của anh (2 trai, 1 gái).
Việc khám nghiệm tử thi được thực hiện tại một đơn vị pháp y địa phương ở Zamora và sau đó chiếc xe tang để đưa di hài của anh đã xuất hiện tạ nhà tang lễ ở Puebla de Sanabria. Và, ngày diễn ra tan lễ của anh em Jota cũng được xác nhận sẽ tiến hành sơm hơn bình thường.
Jose Manuel Macedo, một linh mục địa phương, xác nhận rằng lễ cầu siêu sẽ diễn ra tại Nhà nguyện Sao Cosme, cách quê hương Porto của Jota chừng 30 phút chạy xe. Theo tờ Daily Mail, buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều thứ Sáu (giờ địa phương), trước lễ tang lúc 10 giờ sáng ngày hôm sau tại Igreja Matriz de Gondomar, một nhà thờ không xa nơi Jota vừa kết hôn.
Theo beIN Sports, thi thể của họ sau đó sẽ được an táng tại nghĩa trang địa phương. "Thi thể của cả hai anh em sẽ được đưa đến nhà nguyện phục sinh để tổ chức lễ cầu siêu vào ngày mai, sau đó lễ tang sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng thứ Bảy", linh mục Macedo cho biết trên CNN Bồ Đào Nha vào ngày xảy ra tai nạn kinh hoàng (3/7).
"Chúng tôi và mọi người đều tưởng nhớ đến cuộc sống lúc sinh thời của hai anh em. Cả hai đều là những người tử tế. Chúng tôi muốn chia sẻ nỗi đau cũng như làm mọi việc để đem lại niềm hy vọng của người theo đạo Thiên Chúa đến gia đình Jota", linh mục Macedo nhấn mạnh thêm.
Ở Bồ Đào Nha, tang lễ thường được tổ chức sớm nhất là 48 giờ sau khi có người qua đời với nghi lễ thức canh theo truyền thống bao gồm mặc đồ đen để tang và thực hiện nghi lễ Công giáo đầy đủ. Người ta không biết lễ tang sẽ được tổ chức công khai hay riêng tư và liệu các đồng đội của Jota có tham dự để nói lời vĩnh biệt hay không.
Những lời tri ân dành cho Jota đã tràn ngập, trong đó Cristiano Ronaldo, Jurgen Klopp, Arne Slot, Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson là những người rất đau buồn trước sự ra đi quá đột ngột và bi thảm của anh.
Liverpool cho biết họ sẽ treo vĩnh viễn chiếc áo số 20 của Jota để tưởng nhớ đến những đóng góp của anh cho đội chủ sân Anfield. Cầu thủ 28 tuổi này đã ghi được 65 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Quỷ đỏ vùng Merseyside, giành được 2 Cúp Liên đoàn, 1 FA Cup và 1 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha, Jota có 2 lần lên ngôi vô địch Nations League.
Bình Luận